(CLO) Từng đi qua những năm tháng rực lửa tại chiến trường Quảng Trị đến biên giới phía Bắc, Thượng tá, nhà thơ Nguyễn Văn Á mang vào trang thơ của mình cả một trời ký ức hào hùng và bi tráng. Với tập thơ "Bóng núi" vừa xuất bản năm 2026, ông một lần nữa khẳng định giọng điệu thi ca mộc mạc nhưng đầy chiêm nghiệm, nơi cái tôi cá nhân hòa quyện vào vận mệnh dân tộc, và tình yêu đôi lứa luôn được sưởi ấm bởi ngọn lửa yêu nước nồng nàn.
(CLO) Từng gắn bó với những khẩu hiệu, tờ báo tường trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, ông Trần Lĩnh Hòa, nguyên cán bộ tài chính quân đội, mỗi ngày vẫn miệt mài với cây bút tre giản dị. Từ nét chữ mộc mạc, ông đã lưu giữ tinh thần của một thời kháng chiến và lan tỏa tình yêu với con chữ Việt đến thế hệ trẻ.
(CLO) Ngày 27/8 trong buổi sơ luyện cho sự kiện A80 nhiều người choáng ngợp với dàn khí tài xuất hiện tại đường Thanh Niên, Hà Nội. Đặc biệt, xúc động với khoảnh khắc hai mẹ con được gặp lại chồng, cha của mình sau thời gian dài xa cách khi anh phải tham gia luyện tập trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
(CLO) - Trong dòng chảy lịch sử, hình ảnh người lính Cụ Hồ - những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Ông Phạm Quốc Bảo, cựu chiến binh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria, cũng là một nhân chứng sống, đã kể lại hành trình từ những năm tháng khoác áo lính đến cuộc sống hậu chiến nhiều trăn trở, với những cống hiến thầm lặng vẫn tiếp nối cho đến hôm nay.
(CLO) Nhà báo Nguyễn Văn Học - Báo Nhân dân Cuối tuần (Báo Nhân Dân) đã chia sẻ như thế với PV Báo Nhà báo & Công luận sau khi đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”.
(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2019).
(CLO) Trong những ngày tháng cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi lại có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện cùng đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, để nghe kể lại những năm tháng hào hùng, đầy gian khổ nhưng đầy vinh quang đó.
(CLO) Tôi trở lại Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang lần này cốt gặp anh, người lính một đời luôn nghĩ và làm vì đồng đội, liên tiếp có những nghĩa cử cao đẹp mới. Anh điện bảo: "Mời chú vào thăm công trình “Chút tình gửi lại mai sau” của chúng tôi…”
(NB&CL) Từ một xí nghiệp còn thiếu thốn đủ thứ lúc thành lập đến một Tổng Công ty 789 lớn mạnh, là niềm tự hào của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực xây lắp, là cả một quá trình hơn 30 năm không ngừng vượt khó của những người lính xây dựng 789.
(NB&CL) Mùa xuân - nơi gặp gỡ giao thoa của thiên nhiên, con người, nơi bắt đầu những hoài bão, ước mơ. Câu chuyện về những mùa xuân, người lính chúng tôi hôm qua - hôm nay cứ thao thức, rạo rực, tươi mới …
(CLO) Theo nhà báo Hoàng Mạnh Thắng, nghề phóng viên tác nghiệp trong tâm dịch giống như người lính ra trận, xác định có thể sẽ bị thương và chấp nhận điều đó. Người lính chưa ra trận đã nghĩ tới mình sợ mệt, đói, … sẽ khó vượt qua những thử thách để hoàn thành được công việc của mình.
(CLO) Những suất quà nhỏ, ấm tình quân dân trị giá gần 700 triệu đồng đã được Trung tá - Nhà báo Đặng Việt Hưng cùng đoàn công tác Xã hội – Từ thiện trao tận tay các chiến sĩ tuyến đầu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ và hàng trăm bà con khó khăn đang phải gồng mình chống lại đại dịch.
(CLO) Không chỉ sinh viên, những người lính, tài xế taxi... đã tập hợp thành một đội hình chung - “Đội cấp cứu chuyển bệnh” để chia sẻ khó khăn với ngành y tế, hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.
(NB&CL) Thời chiến hay thời bình, người lính đều luôn ở tuyến đầu, nhận lãnh sự hy sinh trước tiên. Chính họ đã là những người gieo hạt mầm tin yêu, tạo nên điểm tựa tinh thần cho đồng bào ngay trong những ngày giông bão.
(CLO) Trường ca “Lòng tôi biên giới” của nhà thơ quân đội, tiến sĩ, trung tá Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1981, hiện là giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị) nằm trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng năm 2020, vừa được NXB Văn học ấn hành.
(CLO) BTV, MC Trần Tùng (Phòng Thời sự, Truyền hình QPVN, Trung tâm PT-TH Quân đội) tâm sự, mỗi khi lên hình, mặc lên mình bộ quân phục, anh xúc động vì cảm nhận được sự đồng cảm và thương yêu của các cán bộ, chiến sĩ dành cho mình. Và anh luôn tự hào khi được phục vụ người lính trên mọi miền Tổ quốc.
(CLO) Viết trong những ngày đất nước chống dịch Covid-19, tập trường ca “Ngang qua bình minh” của nhà báo Lữ Mai (Báo Nhân Dân) đã “dựng” chân dung người lính biển không đơn thuần chỉ là những công việc, thử thách họ đang hằng ngày đối mặt mà ở đó còn là thế giới tâm hồn, tình cảm hết sức chân thành...
(CLO) Chiều 26/11, ĐH Nguyễn Trãi kết hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Người lính trở về”.