Chuyện tình son sắt của vợ chồng thương binh mù

(CLO) Trong một lần về phép, người lính Nguyễn Văn Thiềng gặp cô thanh niên xung phong Hồ Thị Thắng. Tình yêu nảy nở, họ hẹn nhau sẽ về chung một nhà khi đất nước hòa bình. Nhưng ngày người lính trở về thì đôi mắt không còn, sức khỏe bị tổn hại đến 95%. Không muốn người mình thương khổ, Thiềng khuyên người yêu tìm hạnh phúc mới. Nhưng cô gái trẻ vẫn son sắt một lời thề với người lính mù.

Son sắt một lời thề

Nhiều năm qua, người dân ở xã Quỳnh Châu (Nghệ An) đều biết đến chuyện tình của thương binh mù hai mắt Nguyễn Văn Thiềng (77 tuổi) và người vợ khỏe mạnh Hồ Thị Thắng (73 tuổi). Đi qua nhiều gian khổ, vất vả nhưng tình yêu của ông bà càng bền chặt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ khi đôi mắt mình vẫn sáng, ông Thiềng dù có chút tiếc nuối nhưng không khỏi tự hào vì đã góp phần bảo vệ Tổ quốc. Năm 1969, khi mới 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thiềng gác lại cơ hội vào Trường Đại học Tổng hợp, khoa Văn, lên đường nhập ngũ. Người lính ấy được biên chế vào Tiểu đoàn 31, Quân khu 4, chiến đấu tại mặt trận Bình - Trị - Thiên, sau đó được điều vào chiến trường Tây Nam Bộ.

Trong một lần về phép, người lính vừa tròn đôi mươi gặp cô gái cùng quê Hồ Thị Thắng. Cuộc gặp định mệnh ấy đã giúp hai con người cùng chung lý tưởng cách mạng thêm hiểu nhau. Thế rồi, tình yêu của họ nảy nở trong những ngày đất nước còn vang tiếng súng. Cả hai hứa hẹn cưới nhau khi đất nước hòa bình. Niềm vui nhân lên khi chuyện tình của họ được gia đình hai bên đồng ý, tác hợp.

clo_br_1.jpg
Ông Nguyễn Văn Thiềng trở về từ chiến trường với đôi mắt mù và thương tật nặng. Ảnh: Kim Long

Năm 1971, chiến sĩ Thiềng bắn súng được 27 điểm, được thủ trưởng đơn vị tặng cho quyển sổ tay. Người lính ấy không dám dùng mà gửi về tặng cho người yêu. Đó cũng là cuốn sổ cô gái dùng để viết lại những dòng nhật ký nhớ người yêu. Đến nay, sau hơn 50 năm, cuốn sổ ấy vẫn được vợ chồng ông Thiềng cất giữ cẩn thận dù nhiều tờ giấy đã ố vàng do thời gian.

Hôm chúng tôi đến nhà, bà Thắng do đang đi chăm cháu nên vắng nhà. Qua điện thoại, bà kể vẫn nhớ như in những ngày tháng đôi mươi. Ngày đó, thư từ chiến trường quý lắm. Lo sợ thất lạc nên cứ nhận được thư là bà chép lại để lưu giữ kỷ niệm.

Quay lại với hành trình đi lính của ông Tiềng, năm 1972, trong một trận đánh vào căn cứ địch ở Hiệp Hòa (Long An), ông bị thương nặng ở đầu, mắt bị tổn thương. Không kịp rút cùng đồng đội, ông rơi vào tay địch. Dù bị địch tra tấn để moi thông tin nhưng ông vẫn một lòng trung thành với cách mạng. Sau đó, người lính ấy bị giam tại xà lim Hố Nai, Biên Hòa. Sau Hiệp định Paris năm 1973, ông được trao trả tù binh.

Ngày trở về, người lính không còn là chàng trai khỏe mạnh khi đôi mắt bị mù hẳn, sức khỏe bị tổn hại 95%. Ông kể, lúc ấy buồn lắm vì xung quanh chỉ là màu tối. Rồi ông lo nghĩ về cuộc đời sau này của mình thế nào khi không còn đôi mắt.

clo_br_4.jpg
clo_br_2.jpg
Cuốn sổ bà Hồ Thị Thắng chép lại những lá thư người yêu gửi từ chiến trường từ nhiều năm trước trở thành kỷ vật quý. Ảnh: Kim Long

Còn với cô gái trẻ ở nhà, khi nghe tin người yêu trở về liền bắt xe đi tìm. Bà đến nhiều bệnh viện tìm gặp người yêu nhưng không được. Còn ông Thiềng, sau những ngày điều trị, cũng không dám viết thư về quê dù rất nhớ người yêu. “Tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cô ấy nhưng tôi không dám liên lạc về. Bởi tôi nghĩ mình thương tật thế này nếu tiếp tục thì chỉ làm khổ cô ấy”, ông Thiềng chia sẻ.

Một thời gian sau, ông nhờ người viết thư về và khuyên người yêu đi lấy chồng, đừng chờ ông nữa. Nhưng suốt những năm chiến tranh, người con gái vẫn chờ và không thay đổi quyết định. Tháng 8/1975, họ chính thức trở thành vợ chồng.

Vun đắp hạnh phúc bằng sự thấu hiểu

Đám cưới diễn ra sau ngày đất nước thống nhất. Từ đó, hai vợ chồng bước sang cuộc sống mới. Thế nhưng, cuộc sống gia đình với một người thương tật nặng là điều không hề dễ dàng. Ông tiếp tục điều trị các biến chứng do vết thương, còn bà vừa chăm chồng, vừa lo cuộc sống gia đình khi 5 đứa con lần lượt ra đời.

Năm 1991, ông được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Nhưng sau thời gian sinh sống ở đó, thương vợ một mình chăm sóc các con, ông Thiềng xin trung tâm xin trở về nhà. Ông chia sẻ: Tôi nghĩ vợ đã hy sinh cho mình quá nhiều. Tôi không thể để cô ấy vừa chăm chồng, vừa một mình nuôi con mãi được nên quyết định về sống cùng để san sẻ với bà phần nào đó công việc hằng ngày, hơn hết là động viên tinh thần vợ con.

Từ đó, hai vợ chồng lặng lẽ nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ. Chồng mù hai mắt, bà Thắng trở thành đôi mắt của chồng. Hàng ngày, bà dìu ông đi lại, kể cho ông nghe những điều mình nhìn thấy và tận tình chăm sóc người chồng thương binh mỗi khi trái gió trở trời.

clo_br_3.jpg
Bức ảnh kỷ niệm ông Thiềng gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011. Ảnh: Kim Long

Còn ông Thiềng, dù không thể làm được nhiều việc, vẫn tìm cách đồng hành cùng vợ. Những khi gia đình gặp khó khăn, ông lại động viên tinh thần vợ, phụ vợ dạy bảo con cái nên người.

Hơn nửa thế kỷ qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Thiềng vẫn đồng hành cùng nhau. Chiến tranh đã lấy đi ánh sáng trong đôi mắt ông Thiềng, để lại những thương tật không thể chữa lành. Nhưng có một điều chiến tranh không lấy được, đó là lời hẹn ước, là tình yêu năm nào. Họ đã viết lên chuyện tình đẹp dẫu cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan.

Xem thêm

14 giáo viên dân tộc thiểu số nổi bật được tuyên dương năm 2026

14 giáo viên dân tộc thiểu số nổi bật được tuyên dương năm 2026

(CLO) Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 nhận 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng xét chọn 34 gương mặt xuất sắc để tuyên dương tại Hà Nội, 156 giáo viên còn lại được tuyên dương tại địa phương.

Thanh Hóa: Rộn ràng Lễ hội Lam Kinh 2026

Thanh Hóa: Rộn ràng Lễ hội Lam Kinh 2026

(CLO) Sáng 2/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tỷ lệ bằng xuất sắc cao kỷ lục: Bộ trưởng GD&ĐT trăn trở về chất lượng đào tạo thực chất

Tỷ lệ bằng xuất sắc cao kỷ lục: Bộ trưởng GD&ĐT trăn trở về chất lượng đào tạo thực chất

(CLO) Trước hiện tượng tỷ lệ cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc tăng cao kỷ lục, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cảnh báo tình trạng học “nông”, học “nhẹ”; đồng thời yêu cầu các trường đổi mới căn bản cách đánh giá, sẵn sàng giảm quy mô để bảo đảm năng lực làm việc thực chất của người học.

Làng nuôi con 'siêu đẻ' thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Làng nuôi con 'siêu đẻ' thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm

(CLO) Liên kết 72 hộ dân trên diện tích 25 ha theo mô hình hợp tác xã, vùng nuôi ốc bươu đen tại xã Bình Minh (Nghệ An) đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, mở ra hướng làm giàu tiền tỷ và nâng hạng sản phẩm OCOP cho nông dân địa phương.

Gia Lai: 8 trường chi sai hơn 450 triệu đồng, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm

Gia Lai: 8 trường chi sai hơn 450 triệu đồng, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm

(CLO) Phát hiện 8 trường THPT trên địa bàn có nhiều sai phạm, tồn tại trong quản lý tài chính, tài sản công và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu các trường phải thu hồi hơn 450 triệu đồng chi sai và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

(CLO) AI có thể chạy trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên đám mây, học sinh có lộ trình học được cá nhân hóa, lớp học tương tác không dây và các hệ thống mô phỏng robot, tự động hóa sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục ở Hà Nội.

Hưng Yên: Hơn 62% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

Hưng Yên: Hơn 62% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

(CLO) Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Cỡ chữ bài viết: