(CLO) Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái đã có những chia sẻ sâu sắc, thấm đượm về cuốn sách mới tri ân với Đảng, với đời của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh.
(CLO) Với việc chuẩn bị chu đáo từ nhân sự đến văn kiện và hậu cần, Đảng bộ TP Hải Phòng thể hiện sự sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới đầy thách thức và cơ hội.
(CLO) Sau lời bình của nhà báo Viết Dư ở báo Ninh Bình về bài thơ “Tháng 7 này” của Nguyễn Hồng Vinh, Tòa soạn nhận được một số ý kiến của bạn đọc, nối dài mạch cảm xúc biết ơn các liệt sĩ, thương binh đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc; và hôm nay trên nền tảng ấy, người người, nhà nhà, cộng đồng đang chung sức chung lòng đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của cường thịnh, phồn vinh, sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.
(CLO) Hầu như người Việt Nam nào cũng nhớ tháng 7 - tháng có kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tháng lấy đi nước mắt của nhiều người vì lòng thương nhớ, biết ơn hàng triệu người đã hy sinh cho cây độc lập, tự do của nước nhà đơm hoa kết trái.
Đọc bài thơ “Thì thầm những dòng sông” của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại rất thú vị khi Hồng Vinh miêu tả những phụ nữ miền Tây đêm đêm túc trực bên bờ sông đón các anh bộ đội vượt sông để đưa vào hầm bí mật. Chị nào cũng khoác tấm khăn rằn, làm các chàng trai cảm thấy “Tấm khăn rằn như châu thổ thêu lên”.
(CLO) Sắp xếp lại giang sơn là cuộc cách mạng sâu sắc nhằm đưa dân tộc ta vươn mình, thực hiện sứ mệnh vẻ vang là xây dựng Tổ quốc ta phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ nên xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
(CLO) Bài thơ mang tít Vô đề nhưng có không ít người trong giới ĐẸP, tự đặt nhiều đầu đề dựa theo tâm trạng của nhân vật “em” trong bài thơ, ví như Lời nhắn gửi; Sao anh tránh né?; Tơ sen còn vương?… Mỗi người đều có lý và cảm thông tâm trạng của nhân vật.
(CLO) Hình ảnh hoa Xuân năm nay trong cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh không phải mai, không phải đào mà là hoa sen với những tàu lá xanh mướt như báo một tin vui mới trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ. Sen thường mọc ở ao đầm ra hoa vào mùa hạ. Sen cạn trồng trong chậu, nhiều giới hạn không dễ gì để sinh tồn, ấy vậy mà lại rực đỏ giữa giá lạnh!
(CLO) Câu hỏi "Vì sao?" phát ra hồn nhiên từ miệng trẻ thơ làm các bậc cha mẹ vừa vui, vừa “bí” khi tìm lời giải đáp để các cháu hiểu và không hỏi tiếp. Song, cuộc sống thật đa dạng, muôn màu. Người lớn, nhất là các bạn trẻ trong quá trình yêu đương, cũng luôn tự đặt câu hỏi Vì sao khi đối phương đang vui bỗng buồn rười rượi, hoặc lặng thinh kéo dài? Và, nói rộng ra là, trong thời cơ chế thị trường hiện nay đang bộn bề câu hỏi Vì sao? Vậy, bản chất hiện tượng ấy được hiểu thế nào? Với bài thơ mang tính triết luận sâu sắc, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh ở một góc nhìn riêng, đã tham gia “giải mã”.
(CLO) Đời mỗi con người đều có giờ phút ngẫu nhiên. Đối với nhân vật trong bài thơ cũng vậy, đó là trong buổi thi tốt nghiệp cuối cấp, hai bạn trẻ được ngồi cùng bàn, cùng làm một bài văn về “cảm nghĩ mùa thu đến”. Từ mùa thu, rồi đến “hoa mười giờ”, chàng trai gặp đúng mạch cảm xúc riêng, đã viết rất nhanh.
(CLO) Cuộc sống thật đa dạng và luôn chuyển vần chóng mặt. Đang nắng như đổ lửa bỗng dưng mưa trắng trời, đồng ruộng, đường phố thành biển nước mênh mông! Sợ thiên nhiên đổi thay nghiệt ngã đã đành, nhưng sợ nhất là lòng người đổi thay, tình đời phai nhạt, nhất là tình yêu đôi lứa. Giải “bài toán hóc búa” này, cần có cái nhìn tỉnh táo, nhận rõ hiện tượng và bản chất với tấm lòng yêu đời, tin vào con người bản thể, tin vào đất nước dù còn gian nan nhưng đang vững tiến tới tương lai. Đây chính là thông điệp của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
(CLO) Tình yêu là sự tự nguyện khi hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Song, đi vào hôn nhân, cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ bởi nghề nghiệp của mỗi người khác nhau, từ đó nảy sinh nhận thức khác nhau, dẫn đến sự bất đồng, nhiều khi khó “giải mã”.
(CLO) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại dọc Trường Sơn, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - người đã hai lần vào Trường Sơn làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã đến thăm Bảo tàng Trường Sơn, xúc động viết bài thơ "Hình bàn chân trên đá". Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài của PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh đề cập những vấn đề thời sự của đời sống văn hoá hiện nay: Hãy cùng nhân lên cái đẹp, dẹp đi cái xấu!
(CLO) Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã ba lần ra Trường Sa vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Tháng 4 hằng năm, mùa sóng yên biển lặng, hàng trăm người ở mọi miền đất nước và cả người Việt ở nước ngoài, lại háo hức ra thăm Trường Sa, quần đảo thiêng liêng không tách rời Tổ quốc.
(CLO) Đã có không ít bài thơ viết về hoa lục bình - một loài hoa phổ biến trên các dòng sông ở Đồng bằng sông Cửu Long (ở ngoài Bắc gọi là bèo Tây). Cọng bèo cao trung bình nửa mét, người dân bên các dòng sông thường cắt cọng bèo về phơi khô để đan bện thành các giỏ đựng hàng như một thứ đồ mỹ nghệ, được nhiều người ưa thích vì nhẹ và hợp túi tiền người mua.
(CLO) Số báo hôm nay trân trọng đăng bài viết của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, giới thiệu tập thơ "VỤN" của Hà Cừ, được xuất bản vào tháng 12/2023 vừa qua.