Sức sống phi thường, mạnh mẽ không khuất phục trước hoàn cảnh khắc nghiệt đã giúp Sen trở thành biểu tượng tuyệt vời của niềm tin vào ngày mai tươi sáng, hoa của sự kết tinh của tình người thì dù có bão giông vẫn vượt qua để bình an… Đó cũng chính là thông điệp mà nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh muốn gửi gắm trong bài thơ Hoa Xuân sớm:
Hoa sen cạn trồng ở ban công hoa nở rực rỡ đầu năm mới
HOA XUÂN SỚM
Những chậu hoa Sen cạn rực đỏ ban công
Lá mướt xanh mặc trời lạnh giá
Thắp lửa tin yêu vượt lên giông gió
Gắn kết Tình người- điểm tựa đời ta !
NGUYỄN HỒNG VINH
Mồng 1 Tết Ất tỵ