Sáng 8/2, (tức ngày 20 tháng Chạp), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng hơn 100 đại biểu kiều bào thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.
(CLO) Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng các kiều bào đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao, đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Người.
(CLO) Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân tận dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đốt vàng mã tiễn ông Công, ông táo về trời. Ánh lửa đỏ, tàn giấy bay khắp cả khu phố.
(CLO) Sáng 2/2, toàn bộ Thủ đô Hà Nội "bao trùm" trong sương mờ, tầm nhìn giao thông rất hạn chế, hầu hết người dân di chuyển trên đường lúc sáng sớm đều phải bật đèn.
(CLO) Ngày 14/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân Hà Nội đã đi thả cá, thực hiện nghi lễ truyền thống tiễn ông Công ông Táo về Trời tại nhiều điểm quen thuộc như Hồ Tây, cầu Long Biên...
(CLO) Cận kề ngày cúng ông Công ông Táo, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tràn ngập sắc đỏ của cá chép, phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô trong ngày tiễn ông Táo về trời.
(CLO) Theo phong tục vào ngày ông Công ông Táo (tức 23 tháng Chạp) người dân Việt Nam sẽ đi đến các ao hồ, sông suối để thả cá chép. Năm nay, việc thả cá chép được nhiều người thực hiện sao cho “êm ái” nhất có thể.
(CLO) Hôm nay (4/2), nhiều người dân đã phóng sinh cá chép theo phong tục ngày Tết ông Công, ông Táo 23 tháng chạp. Tại Hà Nội ở những khu vực có hồ nước lớn hay sông Hồng, có rất nhiều người dân đến đây để phóng sinh cá chép, với ý nghĩa để cung tiễn ông Táo về trời.
(CLO) Thời điểm trước 1 ngày tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Chợ cá Yên Sở (Hà Nội) tấp nập người mua bán. Mặc dù giá cá chép đã tăng gấp đôi nhưng rất nhiều thương lái vẫn chọn mua.