Người xưa quan niệm rằng, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong năm qua.
Cá chép là "phương tiện" để ông Táo cưỡi về trời. Vào ngày này, sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả.
Ghi nhận của PV trong sáng ngày 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp) rất nhiều người dân Hà Nội đã ra ao, hồ thả cá chép.
Để giúp người dân dễ dàng thả cá chép xuống ao, hồ, nhiều nơi đã chế tạo phương tiện đưa cá chép xuống một cách dễ dàng và “êm ái” nhất. Ghi nhận tại một khu chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã lắp những "máng trượt" thả cá chép.
Máng trượt được đặt trên mặt thành bờ, một đầu kê lên mép hàng rào, một đầu chạy thẳng xuống hồ nước.
Việc lắp "máng trượt" sẽ đảm bảo an toàn, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra giúp cá không bị sốc khi thả từ trên cao xuống.
Cá sẽ theo cùng dòng nước trôi theo máng trượt và xuống ao, hồ.
Tại khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ), từ sáng sớm nhiều người dân cũng đã đến đây để thả cá chép.
Mọi người mang cá đến sát mực nước và thả nhẹ nhàng cho cá bơi ra ngoài.
Còn tại cầu Long Biên, mọi người cũng đã di chuyển đến trên cầu từ sớm để phóng sinh cá xuống sông.
Để hạn chế rác thải nhựa, người dân thả cả túi ni lon xuống sông. Dọc hai bên cầu đều được các bạn sinh viên đứng cầm biển hoặc treo tấm áp phích với nội dung "Thả cá đừng thả túi nylon"
Các bạn tình nguyện có mặt ở 2 bên cầu để kêu gọi, hỗ trợ người dân thả cá, thả tro và không vứt rác xuống sông.
Thay vào đó, cá chép sẽ được để vào trong những chiếc xô lớn hoặc chậu nhựa.
Những chiếc xô có buộc dây thừng được sử dụng để đưa những chú cá chép xuống sông Hồng mà không đem theo túi ni lon.
Ông Nguyễn Văn Hoàn (Yên Phụ, Tây Hồ) cho biết:" Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 23 tháng Chạp, nhà tôi mua 3 con cá chép đỏ, sau khi thắp hương xong, tôi mang ra hồ phóng sinh. Theo quan niệm, vào ngày này, Táo quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong năm qua". (trên ảnh là cá chép được bỏ vào xô và thả bằng thang dây xuống sông Hồng)
Mặc dù có các bạn sinh viên nhắc nhở, nhưng nhiều người đi thả cá chép phóng sinh đã thả luôn cả lọ hoa, bát hương cũ xuống sông Hồng