Người đàn bà bình thường

Người đàn bà bình thường

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận giới thiệu bài thơ “Người đàn bà bình thường” của tác giả Nguyễn Phương Anh.
Tháng ba nhớ mẹ

Tháng ba nhớ mẹ

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận giới thiệu bài thơ “Tháng ba nhớ mẹ” của tác giả Nguyễn Thị Điệp.
Rộn ràng gánh quê

Rộn ràng gánh quê

(CLO) Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu bài thơ “Rộn ràng gánh quê” của tác giả Lê Minh Tý.
Ngẫm từ đôi thiên nga

Ngẫm từ đôi thiên nga

(CLO) Bài thơ “Ngẫm từ đôi thiên nga” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh kể về cuộc sống quấn quýt, tình cảm của cặp đôi thiên nga trắng với lời thơ bình dị nhưng gợi cho người đọc một triết lý về cuộc sống con người. Thiên nga là con vật, mà khi con đực bị chết, con cái buồn ủ rũ, không chịu ăn cả tuần, cuối cùng đã đi xa theo chồng, thể hiện tình nghĩa thủy chung. Con người khác con vật là biết nhận thức ở tầm cao, biết suy nghĩ và hành động theo quy luật tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển. Vậy mà trong thời cơ chế thị trường, con người do lòng tham, ích kỷ đã nhìn người khác bằng sự đố kỵ, thậm chí dựng chuyện nói xấu để vùi dập người khác. Từ đó, tác giả đặt câu hỏi: qua chuyện đôi thiên nga, những ai mang tâm địa ấy, có chút động lòng?!
Hạnh phúc tháng Mười – Một bài thơ nhân văn, cảm động!

Hạnh phúc tháng Mười – Một bài thơ nhân văn, cảm động!

(CLO) Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh vừa có một Hạnh phúc tháng Mười – bài thơ cảm động, tràn đầy tinh thần nhân văn, sự tiếp nối hy sinh, cống hiến. Một bài thơ như một định nghĩa mới về hạnh phúc, bằng thơ, ra đời đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2024).
Chuyện tình “Hoa mười giờ”

Chuyện tình “Hoa mười giờ”

(CLO) Đời mỗi con người đều có giờ phút ngẫu nhiên. Đối với nhân vật trong bài thơ cũng vậy, đó là trong buổi thi tốt nghiệp cuối cấp, hai bạn trẻ được ngồi cùng bàn, cùng làm một bài văn về “cảm nghĩ mùa thu đến”. Từ mùa thu, rồi đến “hoa mười giờ”, chàng trai gặp đúng mạch cảm xúc riêng, đã viết rất nhanh.
'Sợ' và Yêu

'Sợ' và Yêu

(CLO) Cuộc sống thật đa dạng và luôn chuyển vần chóng mặt. Đang nắng như đổ lửa bỗng dưng mưa trắng trời, đồng ruộng, đường phố thành biển nước mênh mông! Sợ thiên nhiên đổi thay nghiệt ngã đã đành, nhưng sợ nhất là lòng người đổi thay, tình đời phai nhạt, nhất là tình yêu đôi lứa. Giải “bài toán hóc búa” này, cần có cái nhìn tỉnh táo, nhận rõ hiện tượng và bản chất với tấm lòng yêu đời, tin vào con người bản thể, tin vào đất nước dù còn gian nan nhưng đang vững tiến tới tương lai. Đây chính là thông điệp của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
Anh là một với dòng sông

Anh là một với dòng sông

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu bài thơ "Anh là một với dòng sông" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: