(NB&CL) Cũng những ngày Xuân này cách đây 80 năm, Tết Bính Tuất 1946 đã là Tết độc lập đầu tiên sau bao nhiêu năm đất nước bị đô hộ. Như nhìn nhận của nhà báo lão thành Hà Đăng: “Mùa xuân ấy là mùa xuân hội tụ khí thiêng sông núi của những sự kiện lịch sử vĩ đại vừa trải qua: Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Ðộc lập và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nền dân chủ mới”.
(CLO) Sáng 23/9, tại phường Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức khai mạc Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu và Triển lãm ảnh tư liệu, tranh cổ động. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời là cơ hội để người dân nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của tỉnh.
(CLO) Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn thu hút số đông du khách trong và ngoài nước. Đây chính là nơi 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
(CLO) Sáng ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 80 năm trước Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, đồng bào cả nước cùng hội tụ về đây để chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này.
Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến hôm nay, 80 năm qua là chặng đường đầy tự hào của dân tộc Việt Nam, khẳng định ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên không ngừng. Trong hành trình ấy, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)luôn tự hào khi được đóng góp sức lực cho sự phát triển của đất nước, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
(CLO) Sáng 2/9, hòa chung không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Đảng ủy đặc khu Cô Tô đã trang trọng tổ chức lễ Thượng cờ Tổ quốc. Nghi lễ thiêng liêng này được diễn ra đồng thời tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại cột cờ trên đảo Thanh Lân, khẳng định chủ quyền và niềm tự hào dân tộc từ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
(CLO) “3 giờ rưỡi, quốc dân tuyên thệ… Mỗi lời đọc xong, toàn thể đồng bào đứng dưới đài đều hô to “xin thề!”. Trong cái tiếng “xin thề” đanh thép cất lên bởi hàng triệu người đồng thanh một lúc ấy, biểu lộ rõ cái ý chí bền vững không gì lay chuyển được của cả một dân tộc, đã quyết giữ vững lấy tự do, độc lập của mình bằng bất cứ giá nào”- báo Cứu Quốc, ghi lại chi tiết sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.
(NB&CL) Trong những ngày tháng 8 lịch sử này, chúng tôi lại có dịp cùng ôn lại truyền thống của Báo Cứu Quốc (tiền thân của báo Đại đoàn kết) trong một cảm xúc tự hào và biết ơn. Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, trong cuộc trò chuyện với PV báo Nhà báo và Công luận, cho biết: Tiếp nối lịch sử hết sức vẻ vang của báo Cứu Quốc, báo Đại đoàn kết khẳng định vị thế của mình trong thời kỳ mới, tự hào viết tiếp trang sử vàng cho hiện tại và tương lai.
Từ mốc son lịch sử 1945 đến nay, mỗi mùa Thu độc lập lại trở thành dịp để mỗi người càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và hun đúc lòng tri ân với lớp lớp thế hệ đi trước. Trong dòng chảy biết ơn ấy, Phương Đông Asahi trân trọng giá trị truyền thống, đồng thời kiến tạo môi trường an dưỡng văn minh, xứng đáng với thế hệ tuổi vàng của dân tộc.
(NB&CL) Những ca khúc được lưu trữ tại Đài Tiếng nói Việt Nam không đơn thuần chỉ là những tác phẩm âm nhạc, mà còn là những “bản nhạc sống” của lịch sử dân tộc. Chúng được ví như những trang sử âm thanh, nơi mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca in lại rất nhiều dấu ấn của dân tộc qua các giai đoạn lịch sử…
(CLO) Chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2025 sẽ diễn ra vào 14h00 ngày 2/9 - đúng thời khắc cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
(CLO) Bằng công nghệ thực tế ảo (VR), hàng nghìn người dân như được trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945, hòa vào dòng người hân hoan vẫy cờ, hô vang những lời thề sắt son và lắng nghe giọng Bác Hồ vang vọng Bản Tuyên ngôn Độc lập.
(CLO) Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, vừa được Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển lãm đặc biệt đang diễn ra tại đây đưa người xem trở lại những ngày tháng lịch sử hào hùng, tái hiện trọn vẹn không khí của mùa thu năm 1945.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức ra mắt thẻ visa Tự Hào với 2 phiên bản đặc biệt. Đây là sản phẩm tài chính tiếp theo của NCB nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, góp phần đưa Việt Nam ra thế giới.
(CLO) Chào đón Lễ Độc lập, sắc đỏ sao vàng đã phủ kín khắp phố phường Hà Nội. Từ cờ, băng rôn cho đến những món quà lưu niệm và phụ kiện, tất cả đều hòa chung sắc màu rực rỡ của ngày lễ lớn.
(CLO) Ngày 14/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
(CLO) Chiều 13/8, tại Học viện Bưu chính Viễn thông, gần 100 nhà sáng tạo nội dung và các bạn sinh viên đã có buổi trải nghiệm sớm công nghệ thực tế ảo sắp được diễn ra tại Triển lãm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'. Tham gia trải nghiệm này, khách tham quan sẽ được quay ngược thời gian, đứng ở đúng nơi tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn Độc lập.
(CLO) Thành phố Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Lễ gắn biển công trình và khai mạc Trưng bày triển lãm tại số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản "Tuyên ngôn Độc lập".
(NB&CL) Tháng 6, tháng nhắc nhớ về sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là dịp mỗi người làm báo không thể không nhớ về nhà cách mạng cũng là nhà báo vĩ đại: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Không chỉ là người khai sinh nền Báo chí Cách mạng nước nhà, Người còn là tấm gương mẫu mực trong làm báo, viết báo. Chuyện về những ngày đầu làm báo, những bài báo đầu tiên của Người minh chứng cho điều ấy.
(NB&CL) Cách đây 79 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Và để thời khắc thiêng liêng ấy diễn ra trọn vẹn, là cả nỗ lực rất lớn, hết sức gấp rút cùng sự dày công chuẩn bị, trong đó có hành trình Bác rời Tân Trào về Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ Độc lập, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.