Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đặc khu, các cán bộ, đảng viên cùng đông đảo người dân, thầy cô và học sinh. Trong không khí trang nghiêm, mọi người đã cùng dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ, tưởng nhớ công ơn to lớn của Người và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Trên nền trời xanh biếc của biển cả, lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, trở thành biểu tượng thiêng liêng gợi nhắc về bản Tuyên ngôn Độc lập 80 năm trước. Từ Cô Tô, lá cờ Tổ quốc không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắn nhủ, truyền lửa cho thế hệ mai sau về trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Buổi lễ là dịp rất ý nghĩa để cán bộ, đảng viên và nhân dân Cô Tô ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, củng cố ý chí kiên cường và khơi dậy khát vọng cống hiến, cùng nhau viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc.
Một số hình ảnh tại lễ thượng cờ Tổ quốc tại đặc khu đảo Cô Tô