Từ tài tử "Cảnh sát hình sự" đến "người cha đáng thương" lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả

1. Nhắc đến NSƯT Võ Hoài Nam, chắc hẳn khán giả không thể nào quên những vai diễn của nam nghệ sĩ từng làm chao đảo màn ảnh một thời như: vai cảnh sát Chiến trong series “Cảnh sát hình sự”, vai Trọng trong phim điện ảnh “Vua bãi rác”...

tu tai tu canh sat hinh su den nguoi cha dang thuong lay di nuoc mat cua hang trieu khan gia hinh 1

Bộ phim truyền hình Cảnh sát hình sự đã giúp tên tuổi Võ Hoài Nam đến gần hơn với khán giả. Ảnh: Internet

Bắt đầu con đường nghệ thuật khá muộn nhưng NSƯT Võ Hoài Nam nhanh chóng gặt hái nhiều thành công. Ngoài 20 tuổi, sau khi đi xuất khẩu lao động về, anh mới học nghề tại Nhà hát Kịch Trung ương. Năm 1991, sau 3 năm theo học tại đây, nam nghệ sĩ được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong phim nhựa "Truyền thuyết tình yêu Thần Nước". Vai diễn này đã mở ra cho anh nhiều cơ hội đến với khán giả và khởi đầu cho sự nghiệp diễn viên ấn tượng sau này.

Trong thời gian này, Võ Hoài Nam may mắn được làm việc với nhiều đạo diễn phim nhựa có tiếng như: Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh, Trần Phương… Năm 2003, vai Trọng trong bộ phim điện ảnh "Vua bãi rác" của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn mang lại cho anh giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có giải ở hạng mục này. Trong điện ảnh, vai diễn này có thể coi là vai diễn để đời của Võ Hoài Nam; trong khi ở mảng phim truyền hình, anh lại được khán giả biết tới nhiều hơn với chùm phim "Cảnh sát hình sự" phần 1.

tu tai tu canh sat hinh su den nguoi cha dang thuong lay di nuoc mat cua hang trieu khan gia hinh 2

NSƯT Võ Hoài Nam sau đó tiếp tục gây tiếng vang trong bộ phim "Vua bãi rác". Ảnh: Internet

Khi đang ở độ chín, đỉnh cao của nghiệp diễn xuất, NSƯT Võ Hoài Nam bất ngờ chuyển hướng kinh doanh, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vợ con. Anh bảo 4 đứa con chính là sức ép lớn nhất, là những người khiến anh thấy yêu đời nhất. Anh bỏ ra trọn vẹn 16 năm để nuôi nấng, chăm sóc con cái rồi mới quay trở lại nghề diễn viên. “Mỗi lần nhìn thấy con đi học về cất lời chào, tôi thấy rất tự hào. Tôi thấy mình may mắn năm xưa không vì cái tôi, sự đam mê, say đắm nghề mà bỏ rơi gia đình”, nam diễn viên bày tỏ. Anh cũng từng nói, nếu vì theo đuổi nghề diễn mà không có thời gian cho con, nhỡ chẳng may con xảy ra chuyện thì anh sẽ rất ân hận.

Thừa nhận khoảng cách thế hệ nên bậc làm cha mẹ phải chấp nhận, NSƯT Võ Hoài Nam vẫn tìm ra những khoảng thời gian hòa nhập với con cái, đó là bữa ăn, là khi đưa đón con đi học. Về tới nhà thấy con cái bật nhạc tưng bừng anh cũng không nề hà “quẩy”. “Tôi sẵn sàng là thằng điên, thằng khờ khạo khi con yêu cầu để con được vui”, NSƯT Võ Hoài Nam nói.

2. Nhìn lại các vai diễn, NSƯT Võ Hoài Nam vẫn cho rằng chưa bao giờ hoàn toàn hài lòng, bởi hầu như với bất cứ diễn viên nào khi hoàn thành vai diễn đều nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Anh có quan niệm rất hay, chưa bao giờ đặt lên bàn cân về các vai diễn, luôn tâm niệm làm sao thể hiện tốt nhất các vai diễn để “chui vào nỗi nhớ của khán giả”.

tu tai tu canh sat hinh su den nguoi cha dang thuong lay di nuoc mat cua hang trieu khan gia hinh 3

Phân đoạn Nam nhận nhầm ông Sinh là bố Tuấn, ôm chặt bố rồi khóc nức nở đã gây xúc động mạnh với khán giả.

Chia sẻ về vai diễn ông Sinh trong "Hương vị tình thân", nam diễn viên tâm sự, anh có nguyên tắc là phải đọc kịch bản, cảm thấy hứng thú với nhân vật thì mới nhận lời tham gia. Nhưng với "Hương vị tình thân", lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc làm nghề của mình. "Vào một ngày đẹp trời, tôi ở nhà và đạo diễn Danh Dũng đến nói về nhân vật. Tôi nghe thấy nhân vật đầy những trớ trêu, oán hận mà trong tôi đã có sẵn. Rồi mình quên nguyên tắc của mình để gật đầu luôn" - nam diễn viên kể.

Không khó hòa nhập với dàn diễn viên trẻ khi làm “Hương vị tình thân”, NSƯT Võ Hoài Nam nói rằng ngày nay đi làm phim có sự phân công chuyên nghiệp hơn rất nhiều, máy móc cũng nhiều hơn, mỗi cảnh quay vài chiếc. Chính vì thế đối với một số phân cảnh khóc, anh yêu cầu đạo diễn và quay phim cố gắng bắt cận vào gương mặt, bởi rằng quay lại chưa chắc đạt hiệu ứng như vậy. Thường với những cảnh khóc, anh chỉ cần quay một đúp ăn ngay.

Nam nghệ sĩ từng tếu táo, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng khổ sở vì anh như bị "đơ" cảm xúc sau 16 năm nghỉ đóng phim. Đạo diễn phải vất vả gạn lọc lắm mới có những phân đoạn được đưa lên hình. Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Những vật vã, đau đớn vì phải xa nghề diễn suốt 16 năm qua được anh bù đắp bằng vai diễn này. Diễn xuất của anh tạo cảm xúc mạnh cho "con gái"Phương Oanh hay "đàn em" Công Lý. Nghệ sĩ chia sẻ, anh có 4 người con và chỉ cần tưởng tượng đến ngày chúng rời xa vòng tay mình là đã muốn rớt nước mắt nên chỉ cần mang cảm giác đó vào nhân vật là có thể diễn trơn tru.

tu tai tu canh sat hinh su den nguoi cha dang thuong lay di nuoc mat cua hang trieu khan gia hinh 4

Gia đình viên mãn của NSƯT Võ Hoài Nam.

Khi được hỏi về phản ứng của các con đối với vai bố Sinh “Hương vị tình thân”, NSƯT Võ Hoài Nam tiết lộ, các con còn khá kiệm lời nhận xét về bố trong phim, nhưng anh nhìn thấy những giọt nước mắt của chúng khi xem phim. Võ Hoài Anh, cô con gái thứ hai cũng thừa nhận: “Con chưa bao giờ nhìn thấy ba khóc mà cảm xúc như thế”.

Ở tuổi 56, gương mặt Võ Hoài Nam nhiều nếp nhăn. Mái tóc cũng trở nên lưa thưa. Nam diễn viên không chịu để các nhân viên hóa trang đánh phấn hay chấm hói. Anh nửa đùa nửa thật cho rằng, đó là lợi thế khi hóa thân người vừa ra tù, trải qua nhiều sương gió cuộc đời. Anh tự tin rằng, với gương mặt này, anh chẳng cần hóa trang cũng thể hiện rõ chất của mọi nhân vật, kể cả kẻ mới ra tù hay ông giám đốc.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Võ Hoài Nam nhận định, cuộc sống hiện tại của anh có thể gọi là viên mãn. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và 4 người con của mình. Anh bày tỏ: "Hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn định. Nếu có thêm những kịch bản hay thì tôi có thể tham gia để cống hiến những bộ phim hay cho khán giả".

Dù không định hướng, không tạo áp lực nhưng đam mê nghệ thuật của NSƯT Võ Hoài Nam và vợ (nguyên là nghệ sĩ múa) đã được chuyển sang thế hệ kế tiếp. Con lớn của anh đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia, cháu nhỏ hơn theo học sân khấu điện ảnh… Và giờ đây, anh lại tiếp tục đồng hành, động viên con trẻ nuôi dưỡng đam mê của mình.

Xem thêm

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 diễn ra vào cuối tháng 8/2026

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 diễn ra vào cuối tháng 8/2026

(CLO) Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với chủ đề “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 29/8-2/9/2026 tại Phố Sách Hà Nội, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và chương trình ưu đãi dành cho độc giả.

‘Chân trần chí thép’ - kể chuyện bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng tại Hội An

‘Chân trần chí thép’ - kể chuyện bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng tại Hội An

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Chân trần chí thép” tại Di tích Nhà lao Hội An, số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

Huế: Gần 30 nghìn người tham gia lễ hội Điện Huệ Nam

Huế: Gần 30 nghìn người tham gia lễ hội Điện Huệ Nam

(CLO) Từ 6h sáng ngày 20/8, lễ rước Thánh Mẫu từ Điện thờ Thánh Mẫu tại 352 Chi Lăng, phường Phú Xuân, TP Huế lên Điện Huệ Nam được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Hoạt động thu hút khoảng 20.000–30.000 người tham gia.

Cỡ chữ bài viết: