Vận động viên lướt ván Katherine Diaz đã qua đời do bị sét đánh. Ảnh: internet
"Một vận động viên vĩ đại đại diện cho đất nước của chúng tôi đã rời bỏ chúng tôi", Liên đoàn lướt sóng Salvador cho biết trong một bài đăng bày tỏ lòng tiếc thương đối với Katherine Diaz trên mạng xã hội. "Hẹn gặp lại, chiến binh vĩ đại. El Salvador đang để tang bạn".
Vận động viên lướt ván Diaz đã xuống nước để sẵn sàng cho buổi tập vào hôm thứ 6 ở El Tunco gần nhà thì cô bị sét đánh. Sau đó, mọi dịch vụ khẩn cấp cố gắng hồi sức cấp cứu cho cô trên bãi biển, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.
Tờ báo AS của Tây Ban Nha đưa tin rằng sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến những người trên bãi biển ngạc nhiên: "bầu trời quang đãng, đó là một cơn giông bất ngờ và dường như cũng không mang nhiều tia sét".
Ngoài ra, phía hiệp hội lướt sóng Quốc tế đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với sự ra đi của Diaz trong một bài đăng trên Facebook.
"ISA đã biết về sự ra đi của vận động viên Katherine Diaz, El Salvador với trái tim nặng trĩu. Katherine là hiện thân của niềm vui và năng lượng khiến việc lướt sóng trở nên đặc biệt và thân thương đối với tất cả chúng ta, cô là đại sứ toàn cầu của môn thể thao này".
Được biết vận động viên lướt ván Diaz hiện đang chuẩn bị cho Thế vận hội lướt sóng Thế giới ISA vào tháng 5 ở El Salvador, giải đấu diễn ra như một vòng loại cho Thế vận hội Olympic Tokyo.