Theo thông báo, đợt bán vé thứ 3 cũng là đợt cuối cùng của concert chính thức mở cổng lúc 10h00 sáng 9/10 trên hai nền tảng Ticketbox và VinWonders. Không nằm ngoài dự đoán, hàng trăm nghìn người cùng truy cập khiến hệ thống quá tải, và toàn bộ vé trên VinWonders “bay màu” chỉ sau hơn 10 phút. Không lâu sau, website của nhà tài trợ cũng hiển thị dòng chữ “Sold Out” cho toàn bộ hạng ghế.
Nguyên nhân khiến vé hết nhanh là vì ở đợt mở bán cuối, khán giả không bị giới hạn quốc tịch hay thẻ hội viên Membership, trong khi lượng vé còn lại sau hai đợt trước không nhiều. Nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng họ đã “canh” vé cả ba ngày nhưng vẫn không mua được vị trí mong muốn.
Trên mạng xã hội, không ít khán giả tỏ ra bức xúc khi vé chợ đen bị đẩy giá lên hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/cặp. “Phe vé bán lại giá cao gấp hàng chục lần giá gốc. Chúng tôi thực sự muốn đi xem thần tượng nhưng không thể mua nổi vé", chị Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội), một fan lâu năm của G-Dragon chia sẻ.
Giữa “cơn khát vé”, một dòng trạng thái đầy ẩn ý từ fanpage chính thức của nhà tài trợ đăng ngày 8/10 đã khiến cộng đồng người hâm mộ sôi sục. Bài đăng viết: “Mời các V-FAM vào giải toán cùng kim chủ: 1+1 = ?” – sau đó nhanh chóng được chuyển về chế độ riêng tư. Nhiều người tin rằng đây là “tín hiệu ngầm” cho việc sẽ có đêm concert thứ haicủa G-Dragon tại Hà Nội.
Thực tế, ở một số điểm dừng chân khác như Đài Loan, Hong Kong, Newark, Los Angeles, ban tổ chức G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] cũng chỉ công bố trước một đêm diễn, sau đó mới mở thêm buổi thứ hai (thậm chí thứ ba) khi lượng vé bán ra vượt dự kiến.
Với việc toàn bộ vé tại Hà Nội bán hết trong thời gian kỷ lục, người hâm mộ Việt Nam càng có lý do để hy vọng G-Dragon sẽ bổ sung thêm đêm diễn thứ hai, nhằm đáp lại tình cảm cuồng nhiệt của khán giả.
Concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi dự kiến diễn ra ngày 8/11 tại Ocean Park 3, hứa hẹn là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế được mong chờ nhất năm 2025.