Vụ 3 mẹ con tử vong trong nhà ở Gia Lai: Phát hiện 1 chai thuốc diệt cỏ

(CLO) Liên quan đến vụ 3 mẹ con tử vong trong căn nhà khóa trái cửa ở Gia Lai, Công an xác định không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Hai người con tử vong do ngộ độc dung dịch nghi là thuốc diệt cỏ.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân khiến 3 mẹ con tử vong trong căn nhà khóa trái cửa ở xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa.

3 nạn nhân được phát hiện tử vong gồm: Bà C.T.K.T (SN 1980, trú tại xã Ia Băng) cùng 2 người con là cháu H.T.Y.T (SN 2019) và H.A.N (SN 2020).

Căn nhà nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con
Căn nhà nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Thời điểm các nạn nhân tử vong vào khoảng sáng 3/5. Cháu T. và N. tử vong do ngộ độc dung dịch nghi là thuốc diệt cỏ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 vỏ chai thuốc diệt cỏ. Còn bà T. chết trong tư thế treo cổ. Các dấu vết khác tại căn nhà cũng cho thấy không có dấu hiệu của sự xâm nhập từ người lạ.

Ông Hồ Đức Viễn - Trưởng thôn 5, xã Ia Băng cho biết: “Gia đình ông K. và bà T. sống hòa đồng cùng làng xóm, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Vào chiều 2/5, hàng xóm có nghe tiếng cãi nhau của 2 vợ chồng. Đến sáng 3/5, sau khi gửi 2 con nhỏ ở điểm trông giữ trẻ, ông K. cùng người con gái lớn đi làm ở một xưởng gỗ. Sau đó, bà T. lên đón con về nhà. Đến chiều, mọi người mới phát hiện sự việc đau lòng trên”.

Căn
Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân

Theo đại diện UBND xã Ia Băng, gia đình bà T. có 5 người con. Sáng 3/5, điện chiếu sáng và camera của gia đình nạn nhân có dấu hiệu bị ngắt. Đến trưa, con gái thứ 2 xem camera và gọi điện thoại cho mẹ không được nên đã trở về nhà. Về nhà thì thấy cửa khóa trái, gọi không ai trả lời nên người con này đã phát cửa vào thì thấy 2 em đã tử vong. Mẹ cũng chết trong tư thế treo cổ ở bếp.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã và huyện Đăk Đoa đã đến nhà nạn nhân động viên và thăm hỏi gia đình. Các mạnh thường quân cũng mua 3 chiếc quan tài để hỗ trợ gia đình.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào khoảng 16h ngày 3/5, chị H.L.N (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) trở về nhà thì phát hiện căn nhà đã bị khóa cửa ở bên trong.

Sau đó, chị N. đã phá cửa vào và phát hiện 2 em ruột là bé gái H.T.Y.T. (SN 2019) và bé trai H.A.N. (SN 2020) đã tử vong trên giường, với dấu hiệu sùi bọt ở miệng. Sau khi xuống bếp, chị N. phát hiện mẹ ruột là bà C.T.K.T. (SN 1980) chết trong tư thế treo cổ.

Xem thêm

Bắc Ninh: Bắt khẩn cấp Khánh Sky, truy tìm người liên quan vụ livestream gây rối tại xưởng Vua Quạt

Bắc Ninh: Bắt khẩn cấp Khánh Sky, truy tìm người liên quan vụ livestream gây rối tại xưởng Vua Quạt

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra vụ việc xảy ra tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với tên gọi "Vua Quạt").

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Cỡ chữ bài viết: