Từ sáng sớm, khu vực Cát Cát đã đông vận động viên, người thân và du khách. Giải chạy năm nay có các cự ly 9km, 17km và 21km, đưa người tham gia qua nhiều đoạn dốc, cầu treo, đường bản và ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ.
Thời điểm này, nước bắt đầu được dẫn vào ruộng chuẩn bị vụ cấy mới. Những thửa ruộng bậc thang loang nước, phản chiếu nắng sớm, tạo nên khung cảnh riêng của Sa Pa đầu mùa hè.
Điểm khác biệt của cung đường năm nay nằm ở chính không gian bản làng. Vận động viên được chạy qua đúng không gian của Sa Pa mùa nước đổ. Trên đường chạy có ruộng bậc thang lấp lánh nước, có những con dốc đặc trưng của Sa Pa, có mái nhà bên sườn núi, tiếng suối và không khí trong lành của vùng cao.
Anh Mai Chí Vũ, vận động viên tham gia cự ly 9km, cho biết đây là lần thứ hai anh tham gia Giải chạy Sa Pa mùa nước đổ. Lần này, anh đăng ký khá ngẫu nhiên khi lên Sa Pa công tác và gặp đúng thời điểm giải diễn ra.
“Lúc đầu vận động viên rất đông, nhưng qua đến khu vực Cát Cát, dòng người thưa dần thì cảnh núi rừng hiện ra rất đẹp. Một bên là núi, cây rừng, một bên là suối chảy. Đường chạy có nhiều đoạn dốc, bậc thang, khá mệt, có người phải quay lại. Nhưng khi vượt qua từng chặng, nghe chip báo ở các điểm kiểm soát rồi gần về đích, cảm giác rất vui, gần như vỡ òa”, anh Vũ nói.
Đại diện Khu du lịch Cát Cát cho biết, qua giải chạy, đơn vị muốn du khách trong và ngoài nước có thêm một góc nhìn khác về Cát Cát và Sa Pa. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh hay chụp ảnh, mà có thể chạy qua bản, qua ruộng bậc thang, cảm nhận không khí trong lành và vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.
Giải chạy kết thúc trong ngày, với hoạt động trao huy chương cho các vận động viên hoàn thành cự ly. Với Sa Pa, sự kiện này bổ sung thêm một sản phẩm du lịch thể thao trong mùa hè, khi Cát Cát và thung lũng Mường Hoa bước vào thời điểm đẹp nhất của mùa nước đổ.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp ghi nhận tại cung đường chạy Sa Pa mùa nước đổ.