Trong một thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội X vào ngày 21/7, Bộ trưởng Pradhan nhấn mạnh trọng tâm của Chính phủ là phản hồi các mối quan ngại chính đáng của thanh niên. Theo ông, sinh viên xứng đáng nhận được “câu trả lời, các cuộc cải cách và trách nhiệm giải trình”.
Trước đó, ông Pradhan cũng đã công khai nhận trách nhiệm về những sai sót trong công tác tổ chức thi cử. Ông bày tỏ sự thất vọng khi một số giám thị và giáo viên được tin tưởng đã biến từ “người bảo vệ” thành “kẻ săn mồi”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của hệ thống giáo dục nước này.
Tuyên bố của ông Pradhan được đưa ra ngay sau khi thủ đô New Delhi trải qua một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Vào ngày 20/7, hàng chục nghìn người, dẫn đầu bởi đảng Cockroach Janta (CJP) – một phong trào thanh niên vừa được thành lập nhưng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội – đã tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội để yêu cầu ông Pradhan từ chức. Cuộc tuần hành diễn ra đúng vào ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội Ấn Độ.
Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông sau khi người biểu tình tìm cách vượt qua các rào chắn. Theo báo cáo từ cảnh sát New Delhi, vào cuối ngày 20/7, ít nhất 178 người đã bị thương trong các vụ đụng độ, bao gồm 118 nhân viên an ninh và khoảng 60 người biểu tình.
Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ vụ rò rỉ đề thi NEET-UG ảnh hưởng đến khoảng 2,2 triệu thí sinh ngành y vào tháng trước, buộc cơ quan chức năng phải tổ chức thi lại dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, những bất thường trong hệ thống chấm điểm trực tuyến của gần 2 triệu học sinh trung học khác cũng góp phần làm xói mòn niềm tin công chúng.