Mặc áo dài không cần dịp đặc biệt
12h trưa, cái nóng ở TP. HCM rất dễ khiến nhiều người khó chịu khi phải lao động giữa tiết trời oi bức, khó chịu. Thế nhưng, chị Đoàn Thị Mỹ Tiên (46 tuổi) dường như tỏ ra vô cùng thoải mái, trên mặt luôn hiện nụ cười niềm nở với bộ trang phục yêu thích của chị.
Bài liên quan
Ấn tượng mẫu áo dài biểu trưng nhà giáo Việt Nam
Độc đáo tượng người tí hon làm quà tặng dịp 20/10
Thị trường quà tặng sôi động, siêu thị giảm giá sâu dịp 20/10
Hoa sáp hút khách trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Là chủ tiệm túi xách trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP. HCM), chị Tiên dễ dàng thu hút khách hàng và bất cứ ai đi ngang đây với bộ áo dài của mình. Theo chị Tiên, không đợi đến ngày lễ, tế hay những ngày đặc biệt, mỗi ngày chị đều tự tin diện các bộ áo dài khác nhau, choàng khăn rằn Nam bộ và làm việc như những người khác.
Thông thường, chị Tiên sẽ may áo dài rộng hơn một chút để thoái mái vận động. Mặc dù công việc liên quan đến thủ công, phải khoan, đục đẽo những chiếc vali, túi xách, chị Tiên cũng không gặp bất kỳ cản trở nào.
Chị Tiên cho rằng mặc áo dài rất thoải mái, không nóng nực lại còn che chắn cho da dưới thời tiết nắng nóng.
“Tôi mặc áo dài vì cảm thấy thoải mái khi làm việc. Tôi đặc biệt thích chất liệu vải Việt, thoái mái, nhẹ nhàng. Ví dụ như làm việc mà mặc quần jean, áo thun, rồi còn phải mặc áo khoác nữa thì nóng lắm. Còn mặc áo dài vừa che được tay, tránh nắng. Nhiều người hỏi tôi có nóng không nhưng thật ra rất mát là đằng khác. Đã vậy lại còn đẹp, tôn vinh được nét đẹp người phụ nữ Việt”, chị Tiên giải thích.
Người phụ nữ này chia sẻ, chị đã sớm yêu tà áo dài từ khi còn là nữ sinh cấp 2, cấp 3, bởi nó cho thấy sự duyên dáng của người phụ nữ. Chị quan niệm, áo dài là trang phục truyền thống, phải được thể hiện kể cả trong nét lao động thường ngày chứ không chỉ ở các lễ hội lớn, hay là đợi dịp gì đặc biệt thì mới mặc.
Gương mặt luôn tươi tắn, vui vẻ khiến nhiều khách hàng "lưu luyến" nét đẹp truyền thống của chị Tiên.
“Con tôi cũng rất ủng hộ, tỏ ra tự hào khi mẹ mặc áo dài đi làm. Bản thân tôi cũng ý thức được mình phải thật chỉn chu, lịch sự để làm gương cho các con”, bà chủ tiệm bộc bạch.
Trong suốt 20 năm tạo thói quen mặc áo dài, chị đã sưu tập được hơn 70 bộ trang phục truyền thống này. Không những thế, chị còn có hàng trăm chiếc khăn rằn đủ loại màu sắc, có “tuổi đời” hàng chục năm.
“Tôi thích nhất là chiếc khăn rằng Nam Bộ mà tôi đã dùng hơn 50 năm. Đây là một món quà từ người bạn thân. Dù đã lâu rồi nhưng tôi vẫn giữ rất kỹ, còn mới và dùng tốt”, chị Tiên nói.
Một mình khởi nghiệp, trở thành chủ tiệm nuôi cả gia đình
Năm 1998, khi còn ở quê nhà Cái Bè (Tiền Giang), chị Tiên cũng như không ít người phụ nữ khác, phải trăn trở về công việc tương lai để nuôi sống bản thân. Một mình lên TP. HCM lập nghiệp, chị Tiên vừa tốt nghiệp ngành kế toán thì lập gia đình không lâu sau đó. Sinh 3 đứa con, nhưng các bé cứ đau ốm liên miên, chị Tiên lăn lộn với đủ nghề từ phục vụ đến bán hàng, để kiếm tiền nuôi con.
Nhiều khách nữ ngưỡng mộ bà chủ vì mỗi ngày mặc một bộ áo dài khác nhau
“Nhớ thời đó khó khăn, tôi cũng phải cố gắng để làm việc như bao người khác. Miễn là đồng tiền chân chính thì bất kể công việc nào mình cũng làm, khó khăn ban đầu rồi cũng qua”, chị Tiên tâm sự.
Đến năm 2001, chị Tiên tích góp số tiền kiếm được để mở tiệm bán vali, túi xách,… Ban đầu, tiệm chỉ bán đồ, nằm ở góc nhỏ trên đường nhưng sau đó chị đã tự học thêm may vá, mở rộng thêm dịch vụ sửa chữa.
Tiệm của chị Tiên chỉ khoảng 20 m2 nhưng lúc nào cũng đông khách, bởi sự nhiệt tình và gần gũi của chị. Từ thuê mặt bằng, giờ đây chị đã mua luôn căn nhà, hiện có 6 nhân viên đang làm việc.
Trải qua nhiều khó khăn thời đầu khởi nghiệp, chị Tiên luôn thích giúp đỡ những người không có điều kiện, đến sửa túi miễn phí.
“Ở đây người ta đến sửa đồ là phụ, mà tìm tôi là chính. Nhiều người đi ngang thấy mặc áo dài, choàng khăn rằn nên cũng ghé hỏi thăm rồi khen vài câu. Người dân ở đây họ thích lắm, thích nét truyền thống, dân dã này. Người ta hư đồ thì liền chạy đến đưa tôi sửa, phải là tiệm này thì mới chịu vì thích áo dài quá”, chị Tiên cười, nói.
Là khách quen của tiệm sửa túi, chị Hồng Gấm (ngụ quận 10) cho biết: “Tôi rất thích áo dài nhưng vì công việc nên khó lòng mặc xuyên suốt như vậy. Tôi thấy mặc áo dài lại rất cá tính. Mặc dù chỉ là tiệm nhỏ thôi nhưng chị rất đầu tư, luôn luôn trang điểm nhẹ, mặc trang phục đẹp để làm việc”.
Nhiều người đi ngang ngã tư, không ngần ngại ngoái đầu nhìn bả chủ tiệm với trang phục đặc biệt.
Không dừng lại ở đó, bà chủ tiệm túi xách lại thích làm việc thiện giúp đỡ người khó khăn. Hễ có ai bán vé số, tàn tật hay chỉ đơn giản là thiếu tiền, chị Tiên sẽ sửa túi miễn phí cho họ, đôi khi còn ủng hộ thêm tiền để họ ăn trưa.
“Lúc trước tôi mới khởi nghiệp cũng làm rất nhiều việc, trải qua không ít khó khăn vất vả. Giờ coi như thành công, giúp đỡ được ai gì tôi giúp. Nhiều khách hàng đem đến các chiếc túi sờn, cũ rách cứ ngỡ như không sửa được. Nhưng khi nghe đó là kỷ vật của người thân, tôi thấy thương nên bỏ hết thời gian ngồi sửa cho được, ‘hồi sinh’ được chút nào thì hay chút nấy. Sống hướng đến những thứ tốt đẹp thì cuộc đời chắc chắn sẽ nở hoa”, chị Tiên chia sẻ.