Sáng 27/5, theo số liệu từ Box Office Vietnam, cả ba tác phẩm đều rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Trong bối cảnh loạt phim ngoại chuẩn bị đổ bộ mùa hè, cơ hội tạo cú lội ngược dòng gần như không còn.
"Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh là một trong những dự án gây nhiều tiếc nuối nhất. Bộ phim thuộc thể loại hài dân gian, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Đức Thịnh, Thanh Thúy, Doãn Quốc Đam, Tam Triều Dâng và Hoa hậu Mai Phương.
Lấy bối cảnh tại làng Sứa Đỏ nghèo khó, câu chuyện xoay quanh hành trình của Trùm Sò – người giàu có duy nhất trong vùng – sau khi bị mất số vàng lớn. Từ đây, nhân vật bị cuốn vào hàng loạt biến cố cùng những người bạn cũ.
Dù sở hữu chất liệu mang màu sắc ngụ ngôn và một số chi tiết hài duyên dáng, tác phẩm không tạo được sức hút rộng rãi với khán giả đại chúng. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung thiếu điểm nhấn đủ mạnh, trong khi chiến dịch truyền thông chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa. Sau khoảng một tháng công chiếu, phim mới đạt doanh thu khoảng 17,5 tỷ đồng. Đạo diễn tiết lộ phim phải thu 80 tỷ mới có lãi.
Trong khi đó, "Đại tiệc trăng máu 8" từng được kỳ vọng là “át chủ bài” của mùa phim lễ năm nay khi sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng gồm Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn, Hồng Ánh và Miu Lê.
Tác phẩm gây chú ý nhờ màu sắc hài đen và cấu trúc kể chuyện mang tính thể nghiệm. Dàn diễn viên được đánh giá giữ phong độ ổn định, tạo được sự ăn ý trong nhiều phân đoạn. Tuy nhiên, chính lựa chọn phong cách kể chuyện khác biệt lại khiến bộ phim khó tiếp cận số đông khán giả.
Theo một số phân tích thị trường, chiến lược quảng bá chưa đủ mạnh cũng là nguyên nhân khiến phim không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Sau thời gian ra rạp, dự án hiện thu về khoảng 33 tỷ đồng, trong khi mức hòa vốn ước tính vào khoảng 70 tỷ đồng.
Ở mảng phim kinh dị, "Thẩm mỹ viện âm phủ" của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bộ phim khai thác mặt tối phía sau ngành thẩm mỹ, xoay quanh những ám ảnh về cái đẹp, sự đánh đổi và nỗi sợ hãi của con người.
Dù ra mắt đúng thời điểm dòng phim kinh dị Việt đang nhận được sự quan tâm trở lại, tác phẩm vẫn không thể tận dụng lợi thế thị trường. Nhiều ý kiến nhận định phim còn hạn chế ở kịch bản, cách triển khai tình tiết và diễn xuất, khiến trải nghiệm điện ảnh chưa đủ sức giữ chân khán giả.
Sự xuất hiện của Ngọc Trinh và Xuân Lan phần nào giúp phim thu hút chú ý ban đầu, song hiệu ứng truyền miệng không tích cực khiến doanh thu chững lại nhanh chóng. Sau gần một tháng công chiếu, phim mới thu khoảng 12,6 tỷ đồng.
Việc liên tiếp có nhiều phim Việt thất thế tại phòng vé cho thấy áp lực ngày càng lớn với các nhà sản xuất trong việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật, thị hiếu đại chúng và chiến lược truyền thông. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với phim ngoại, chỉ chất lượng nội dung thôi chưa đủ để đảm bảo thành công thương mại.
Với tốc độ sụt giảm doanh thu hiện tại, "Trùm Sò", "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8" nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình phòng vé trong tình trạng thua lỗ, để lại không ít tiếc nuối cho ê-kíp sản xuất.