Bánh chưng xanh, thắm tình quân dân biên giới

(CLO) Cứ mỗi dịp Tết cổ truyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum lại đến từng làng, từng nhà gói bánh chưng, tặng gạo, kẹo cho bà con khu vực biên giới. Những chiếc bánh chưng nghĩa tình không chỉ giúp bà con đón Tết ấm no, đủ đầy mà còn tô thắm cho tình quân dân thêm gắn kết bền lâu.

Rộn ràng đón xuân biên giới

Trong những năm qua, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã cùng với chính trị địa phương xây dựng nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, đón Tết đầm ấm, vui tươi.

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 1

Hàng năm, Bộ đội biên phòng Kon Tum đều phối hợp để tổ chức chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh” trên khắp 13 xã biên giới

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến xuân về, các đồn biên phòng trên 13 xã, huyện biên giới tỉnh Kon Tum lại rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội bánh chưng xanh. Để chuẩn bị cho hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa này, những cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng và bà con trong làng đã chia nhau mỗi người một việc từ ngâm nếp, rửa lá, thái thịt… càng khiến cho không khí Tết nơi biên cương thêm rộn ràng, ấm áp.

Thiếu tá Hồ Hữu Ngạn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mo Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum cho biết: “Đơn vị nhận quản lý 21km đường biên và địa bàn xã Mo Rai. Trên địa bàn có khoảng 15 dân tộc cùng sinh sống nên đồn thường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bà con nhằm xây dựng một kế hoạch tổ chức ngày hội bánh chưng xanh thật ý nghĩa. Đảm bảo, tất cả người dân trên địa bàn đều được vui xuân đón Tết và ai cũng có bánh chưng xanh trong ngày Tết cổ truyền”.

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 2

Những chiếc bánh chưng nghĩa tình không chỉ giúp bà con đón Tết ấm no, đủ đầy mà còn tô thắm cho tình quân dân thêm gắn kết bền lâu

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ hàng trăm cân gạo nếp và giao cho các đồn tổ chức ngày hội bánh chưng xanh, hướng dẫn bà con vùng biên gói bánh chưng. Sau khi gói xong, mỗi gia đình sẽ được tặng 1-2 cặp bánh chưng ăn Tết.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được trao đến tận tay bà con vùng biên giới giúp bà con có một cái Tết đủ đầy, hạnh phúc. Cũng từ đây, cán bộ, chiến sỹ biên phòng Kon Tum cùng chính quyền, người dân thắt chặt hơn tình đoàn kết cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Song song với ngày hội bánh chưng xanh còn có các hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo và chương trình văn nghệ phục vụ người dân vùng biên giới vui xuân, đón Tết.

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 3

Sôi nổi ngày hội bánh chưng xanh, gắn tình quân dân

Anh A Thái - Trưởng thôn làng Le, xã Mo Rai phấn khởi nói: “Kinh tế bà con ở làng còn nhiều khó khăn lắm. Ngày Tết cũng đâu có tiền sắm sửa, mong muốn của bà con chỉ là đủ ăn, chứ đâu dám nghĩ đến bánh chưng. Biết bà con khó khăn nên hàng năm bộ đội biên phòng đã cùng với chính quyền đến từng làng để gói bánh chưng, mua kẹo, gạo tặng tất cả bà con trong làng. Đây là niềm vui, động viên rất lớn để người dân được cùng gia đình đón cái Tết ấm cúng”.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giúp người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng hiệu quả cây trồng.

Nâng bước, ươm mầm tương lai nơi biên giới

Song song với giúp bà con xây dựng phát triển kinh tế, những người lính quân hàm xanh còn ngày đêm “bám làng, bám bản” nhằm “tiếp lửa” cho hàng trăm học sinh khó khăn được đến trường học tập. Điển hình là mô hình “con nuôi biên phòng” và chương trình “nâng bước em đến trường”. 

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 4

Không chỉ mang đến điều kiện chăm sóc, giáo dục tốt, mô hình "con nuôi biên phòng" còn giúp các em tu dưỡng, trưởng thành và trở thành những “mầm xanh” tương lai

Ở làng Grập, xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy, không một ai không biết hoàn cảnh đặc biệt của em A Ứng (12 tuổi, hiện em đang học lớp 7 tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Mo Rai). Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa Ứng ở với bà nội tuổi cao sức yếu. Nhận thấy hoàn cảnh A Ứng khó khăn, Đồn Biên phòng Mo Rai đã hỗ trợ em mỗi tháng 500.000 đồng, đều đặn gần 5 năm nay.

Năm 2018, A Ứng bắt đầu nhận hỗ trợ cùng thời điểm này, em được về ở cùng các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mo Rai. Hàng ngày, A Ứng được các cán bộ biên phòng thay nhau đưa đến lớp học. Trung úy Hoàng Như Thanh (25 tuổi, Đồn Biên phòng Mo Rai) được xem như người cha thứ hai của A Ứng. Sau những giờ học trên lớp, Trung úy Thanh thường động viên và dạy Ứng cách sinh hoạt theo khuôn khổ, tự lập như một người chiến sỹ thực thụ.

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 5

Trung úy Thanh thường xuyên động viên, bảo ban dạy A Ứng cách sống tự lập như một người lính thực thụ

Nhận xét về A Ứng, anh Thanh chia sẻ: “Ngày mới về đồn, A Ứng chưa quen nên còn nhút nhát. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi dần quen với môi trường sống mới em trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuy chưa có kinh nghiệm làm bố bao giờ nhưng tôi lại có cảm giác gần gũi với A Ứng. Ước mơ của Ứng là được trở thành một chiến sỹ biên phòng để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dạy em cách sinh hoạt theo khuôn khổ, tự lập như một người chiến sỹ thực thụ, mình cũng thường xuyên động viện cháu học tập tốt để đạt được ước mơ”.

Tượng tự Ứng, cháu Y Uyên (trú tại thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cũng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhận nuôi. Gia đình Uyên vốn là hộ nghèo. Trước đây, chị Y Ly (mẹ Uyên) không có nhà ở, đất sản xuất, cũng vì gia cảnh khó khăn nên Uyên đứng trước nguy cơ phải bỏ học dù chỉ mới bước qua bậc tiểu học.

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 6

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tặng bò giống nhằm giúp gia đình chị Ly có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Ly, chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, với hơn 50 triệu đồng. Còn Y Uyên được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhận nuôi, không phải bỏ học nhờ chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y còn tặng bò giống nhằm giúp gia đình chị Ly có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế. Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương và đồn biên phòng, đến nay gia đình chị Y Ly đã phát triển kinh tế ổn định, vươn lên “thoát nghèo”. Cháu Y Uyên đã được đến trường trong điều kiện tốt nhất.

banh chung xanh tham tinh quan dan bien gioi hinh 7

Người lính quân hàm xanh ngày đêm “bám làng, bám bản” để giúp bà con xây dựng kinh tế

Theo số liệu từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, hiện nay đang có 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được 14 đồn biên phòng nhận nuôi theo mô hình “Con nuôi biên phòng”. Đối với chương trình “Nâng bước em đến trường”, có hơn 75 cháu được các đồn biên phòng, bộ chỉ huy hỗ trợ trên khắp 13 xã/16 đồn của tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: