Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Kieran McAnulty đã công bố tình trạng khẩn cấp khi các dịch vụ cứu hộ đang phải vật lộn để đối phó sau mưa lớn và gió mạnh khiến hàng chục nghìn người mất điện.
Một khu vực bị hư hại nặng do bão Gabrielle. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Bão Gabrielle tấn công New Zealand, gây ra nhiều thiệt hại
Phi công New Zealand bị phiến quân bắt cóc ở Indonesia
Lũ lụt biến đường thành sông, New Zealand tuyên bố tình trạng khẩn cấp
Ông Hipkins sắp thay bà Ardern làm Thủ tướng New Zealand
“Đây là một sự kiện thời tiết chưa từng có và đang có tác động lớn đến phần lớn Đảo Bắc", ông McAnulty cho biết. "Tất cả chúng ta đang phải đối mặt với lũ lụt trên diện rộng, sạt lở, đường xá và cơ sở hạ tầng bị hư hại".
Đây mới chỉ là lần thứ ba New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp. Hai lần trước là vụ tấn công ở Christchurch năm 2019 và đại dịch COVID-19 năm 2020.
Nước lũ và sạt lở đất đã cô lập nhiều khu định cư trên khắp đất nước, bao gồm một số khu vực gần Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand.
"Đây là một thảm họa nghiêm trọng đe dọa tới cuộc sống của người dân New Zealand", ông McAnulty cảnh báo, đồng thời cho biết thêm rằng tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ kéo dài 7 ngày.
Ông cho biết dự báo sẽ có thêm mưa và gió lớn vào ngày thứ Ba, điều sẽ cản trở các nỗ lực cứu hộ.
“Các báo cáo được đưa ra trong đêm rất đáng lo ngại", ông nói thêm. "Các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng nền đất không ổn định, nước lũ và giao thông bị đứt đoạn đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn".
Cơ quan Cứu hỏa và Khẩn cấp New Zealand cho biết một lính cứu hỏa đang mất tích và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi một ngôi nhà bị sập ở Tây Auckland.
“Đó là một đêm khó khăn đối với toàn bộ Đảo Bắc nhưng nó đặc biệt khó khăn đối với lực lượng cứu hộ hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp", ông Kerry Gregory, giám đốc điều hành của cơ quan cứu hỏa cho biết.
Thời tiết bất thường đã khiến các chuyến bay bị đình chỉ vào thứ Hai, nhưng Air New Zealand cho biết họ dự kiến một số dịch vụ sẽ hoạt động trở lại vào chiều thứ Ba.
Thủ tướng Chris Hipkins đã công bố gói viện trợ trị giá 11,5 triệu đô la New Zealand để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi, nhưng ông McAnulty thừa nhận chi phí dọn dẹp sẽ còn tăng lên đáng kể.
Auckland, nơi sinh sống của 1,6 triệu người, đã phải vật lộn để khắc phục thiệt hại sau khi lũ lụt cướp đi sinh mạng của 4 người vào cuối tháng 1.
Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia ước tính 58.000 người trên Đảo Bắc đang không có điện.
Hoàng Nam (theo AFP)