Bé 14 tuổi mồ côi ba mẹ, ông bà ngoại vì Covid-19: "Đêm thức giấc òa khóc, thấy trong nhà chỉ còn mình con"

Thứ hai, 20/09/2021 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba mẹ và ông bà ngoại của bé Nguyễn Thị Mai Khanh không may qua đời vì Covid-19, để lại bé sống một mình tại căn nhà ông bà, trong tình thương của người cậu ruột.

Vừa chuẩn bị xong phần cơm tối cho bé Nguyễn Thị Mai Khanh (14 tuổi), anh Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi, ngụ tại số D8/25, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM) mới có thời gian trò chuyện với phóng viên báo Nhà báo & Công luận. Anh Hùng cho biết, đến nay là đã gần 2 tháng kể từ khi ba mẹ và ông bà ngoại của bé Khanh lần lượt qua đời vì Covid-19.

be 14 tuoi mo coi ba me ong ba ngoai vi covid 19 dem thuc giac oa khoc thay trong nha chi con minh con hinh 1

Căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại để lại, nơi Mai Khanh đang ở hiện tại.

Bài liên quan

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, thi thoảng nghe mùi nhang khói trên bàn thờ của 4 thành viên gia đình, đôi mắt của anh và bé Khanh chất chứa nhiều nỗi buồn bởi dường như, chẳng có lúc nào hai cậu cháu quên được những tháng ngày bi kịch này.

Anh Hùng kể, đầu tháng 7, ba của bé Khanh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như sốt, ho nhưng lại không biết đó là triệu chứng của Covid-19. Vì thế, ba của bé chỉ nghỉ ngơi, tự chữa bệnh tại nhà.

Đến ngày 10/7, như mọi hôm, bé Khanh đến trò chuyện, hỏi thăm ba thì bỗng phát hiện sự bất thường.

“Lúc đó bé Khanh xuống hỏi thăm ba đã đỡ bệnh chưa thì thấy ba nằm sấp. Bé chạy đến lay ba dậy thì phát hiện ba đã ngưng thở từ lúc nào. Lúc đó bé bàng hoàng rồi vội kêu mẹ. Cả hai mẹ con trình báo với cơ quan chức năng đến đem xác của ba bé đi thiêu”, anh Hùng nói.

Ba hôm sau ngày ba của bé Khanh mất, mẹ của bé bắt đầu có những triệu chứng tương tự và đến xét nghiệm tại bệnh viện thì phát hiện dương tính với Covid-19. Mẹ của bé Khanh được đưa đi điều trị ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đến ngày 5/8, anh Hùng nhận được tin mẹ của bé cũng không qua khỏi.

“Đợt trước bé tận mắt chứng kiến ba mất nên đã khóc rất nhiều. Lúc hay tin mẹ của bé không qua khỏi, tôi đã kiềm lòng không nói cho bé biết vì bé bị cao huyết áp, nếu quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng chăm sóc bé hằng ngày, rồi quan sát thấy bé nguôi dần nỗi đau mất ba, tôi mới dám nói chuyện mẹ bé đã qua đời. Là một người cậu, chứng kiến cháu mình như thế tôi đau lòng lắm”, anh Hùng xúc động.

be 14 tuoi mo coi ba me ong ba ngoai vi covid 19 dem thuc giac oa khoc thay trong nha chi con minh con hinh 2

Tro cốt của ba mẹ và ông bà ngoại bé Khanh, anh Hùng cất tạm ở một nơi trong nhà.

Trong thời gian mẹ của Mai Khanh mắc Covid-19, ông bà ngoại của bé cũng bị nhiễm bệnh, được đưa đi chữa trị và cũng mất sau đó không lâu. Từ đó, Mai Khanh sống một mình trong căn nhà mà ông bà ngoại để lại. Căn nhà này ở sát nhà của anh Hùng, nên anh thường xuyên qua chăm sóc, động viên cháu của mình. Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, anh Hùng thất nghiệp nhiều tháng nay. Nhờ vào số tiền dành dụm từ trước, anh Hùng chắt chiu từng ngày để đủ lo cho vợ con và Mai Khanh.

“Tôi làm nghề giữ xe cho quán ăn nên lương rất thấp, nay thất nghiệp lại càng khó khăn. Giờ tôi ăn gì thì bé ăn cái nấy, nhà cũng còn một ít lương thực của chính quyền hỗ trợ, hai cậu cháu tôi đủ ăn qua ngày. Ba mẹ bé lúc trước cũng không khá giả, qua đời cũng không có gì để lại cho Khanh. Lúc ba bé mất, mẹ bé đi mượn 50 triệu đồng để lo mai táng. Mẹ bé đi trị bệnh cũng tạm ứng của bệnh viện hơn 30 triệu. Tiền chưa kịp trả cho người ta thì mẹ bé đã qua đời”, cậu của Mai Khanh kể.

be 14 tuoi mo coi ba me ong ba ngoai vi covid 19 dem thuc giac oa khoc thay trong nha chi con minh con hinh 3

Mai Khanh hằng ngày cúng lạy, thắp nhang cho ba mẹ và ông bà ngoại.

Được biết, vì mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ nên không thể theo kịp bạn bè trong việc học, Mai Khanh đã nghỉ học khi chỉ mới 9 tuổi. Mẹ của bé làm nghề may tại nhà, còn ba vận chuyển hàng hóa cho khách bằng chiếc xe máy cũ, cứ hễ ai kêu gì thì làm đó. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ chưa từng để Mai Khanh thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cô bé 14 tuổi dù không được đi học, nhưng ở nhà rất ngoan.

“Hằng ngày tôi qua lo cơm nước, tối thì qua giăng mùng, nói chuyện an ủi cháu. Còn lại những việc khác như vệ sinh nhà cửa, tắm rửa cháu tự làm hết”, anh Hùng nói.

Cứ mỗi đêm, nỗi đau mất ba, mẹ luôn dằn vặt Mai Khanh. Có những hôm khi đang say giấc, bé nằm mơ thấy ba mẹ về. Khung cảnh căn nhà ấm cúng lúc trước, có ba, có mẹ chăm sóc hiện rõ trong giấc mơ của bé. Nhưng giật mình tỉnh giấc, Mai Khanh òa khóc vì nhận ra đó chỉ là mơ, nhận ra căn nhà này, chỉ còn một mình Khanh.

be 14 tuoi mo coi ba me ong ba ngoai vi covid 19 dem thuc giac oa khoc thay trong nha chi con minh con hinh 4

Nhiều lúc đang ngủ, Khanh bật dậy òa khóc vì nhớ ba mẹ.

“Nhiều lúc nghe Khanh nói nhớ ba nhớ mẹ, tôi cố nén nước mắt mà an ủi cháu. Cứ đi ngủ là Khanh lại mơ thấy ba mẹ về, rồi bé khóc lớn, lúc đó thật sự tôi chỉ biết nhìn cháu rồi bất lực”, cậu của Khanh nghẹn ngào.

Anh Hùng chia sẻ, Mai Khanh cũng có một ước mơ. Đó chính là trở thành một thợ trang điểm, thợ tạo mẫu tóc. Mơ ước của Khanh, anh Hùng cũng xem đó là mong ước của mình.

“Khanh mê trang điểm, làm tóc lắm. Hi vọng qua dịch, bé sẽ có cơ hội đi học nghề để tương lai có thể tự lo cho bản thân khi tôi đã lớn tuổi. Mong bé có thể nguôi được nỗi đau mất ba mẹ và sống một cuộc sống tốt hơn” cậu của Mai Khanh nói.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống