Một tháng sau vụ cháy kinh hoàng vào ngày 1/1 tại quán bar Le Constellation thuộc khu nghỉ dưỡng Crans-Montana, hàng trăm người đã tham gia một cuộc tuần hành lớn qua các đường phố ở Lutry, ngoại ô Lausanne, để tưởng niệm các nạn nhân và yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch.
Những người tham gia, bao gồm gia đình và bạn bè của những người đã tử nạn, đi bộ từ sân vận động của câu lạc bộ bóng đá địa phương – nơi có bảy cầu thủ thiệt mạng trong đám cháy – đến một nhà thờ gần đó trước khi quay trở lại.
Bà Laetitia Brodard-Sitre đặt ra câu hỏi đầy nhức nhối về nguyên nhân khiến các nạn nhân bị mắc kẹt: "Tôi, tôi muốn biết tại sao con cái chúng tôi, bao gồm cả con trai tôi, đã không thể thoát ra ngoài. Tại sao?".
Sự phẫn nộ của các bậc phụ huynh càng gia tăng khi họ cho rằng thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được nếu các quy định an toàn được thực thi nghiêm túc.
Ông Alexandre Fleury, cha của một thiếu niên vẫn đang phải điều trị tích cực, nhấn mạnh rằng quy mô của thảm kịch đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng: "Khi bạn trải qua một thảm kịch mà trong đó 40 thanh thiếu niên đã ra đi và 100 người khác đang trong quá trình phục hồi chức năng hoặc được chăm sóc đặc biệt, rõ ràng là có những câu hỏi cần phải được đặt ra".
Vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực khiêu vũ dưới tầng hầm của quán bar Le Constellation đúng vào thời điểm các thực khách đang náo nức chào đón năm mới. Các công tố viên tin rằng nguyên nhân bắt nguồn từ pháo hoa cầm tay gắn trên những chai rượu sâm panh đã bén lửa vào lớp xốp cách âm trên trần nhà.
Những đoạn video cho thấy nhiều thanh niên trong quán bar vẫn tiếp tục vui chơi dù đám cháy xảy ra và chỉ nhận ra nguy hiểm khi khi đã quá muộn, dẫn đến tình trạng chen lấn kinh hoàng tại lối thoát hiểm duy nhất của quán.
Điều gây chấn động dư luận là sự lơ là trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng địa phương. Các báo cáo tiết lộ rằng quán bar này đã không thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra an toàn hàng năm nào kể từ năm 2019.
Hiện tại, một cuộc điều tra hình sự đã được mở ra nhằm vào một cựu quan chức từng chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn của quán bar, đưa người này trở thành đối tượng thứ ba bị buộc tội sau cặp vợ chồng chủ quán người Pháp.
Mặc dù phần lớn nạn nhân là người Thụy Sĩ, thảm kịch này còn gây ảnh hưởng đến công dân của tổng cộng 19 quốc gia khác nhau, để lại một vết thương sâu sắc trong lòng cộng đồng quốc tế.