Trong số này, có tới 26 nạn nhân đang ở độ tuổi thiếu niên (từ 13 đến 19 tuổi), bao gồm hai thiếu niên 14 tuổi mang quốc tịch Pháp và Thụy Sĩ, cùng một thiếu nữ 15 tuổi mang ba quốc tịch Pháp, Israel và Anh.
Thảm kịch đã vượt ra ngoài biên giới Thụy Sĩ khi danh sách nạn nhân bao gồm 21 công dân Thụy Sĩ, 7 người Pháp, 6 người Ý cùng các nạn nhân đến từ Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Bỉ. Vào ngày 4/1, hàng trăm người dân đã lặng lẽ diễu hành qua các con phố Crans-Montana để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số.
New Year's Fire Kills 40 at Swiss Ski Resort Bar
— Sumit (@SumitHansd) January 3, 2026
Must Watch
A fire broke out around 1:30 a.m. on New Year's Day at Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland
Killing at least 40 people and injuring 119, mostly young partygoers aged 16 to 26.#SwissFire #CransMontana pic.twitter.com/s2XWMc2En4
Video: Nguyên nhân sơ bộ được cho là pháo hoa được giơ quá cao sát trần nhà gây cháy.
Tại buổi lễ cầu nguyện, Giám mục Jean-Marie Lovey chia sẻ: "Vô số người đang cùng sát cánh với chúng ta - những người có trái tim tan vỡ. Rất nhiều lời bày tỏ sự đồng cảm và tình đoàn kết đã đến với chúng ta".
Trong nỗi đau chung, bà Laetitia Brodard-Sitre, mẹ của nạn nhân Arthur Brodard (16 tuổi), viết trên trang Facebook cá nhân: "Giờ đây chúng tôi đã có thể bắt đầu tang lễ, khi biết rằng con đang được bình yên".
Theo công tố viên, nguyên nhân sơ bộ được xác định có thể do những cây nến pháo hoa được giơ quá cao gần trần nhà. Vụ hỏa hoạn còn khiến 119 người bị thương, với 35 người đã được chuyển đến các cơ sở y tế chuyên khoa tại Bỉ, Pháp, Đức và Ý để điều trị. Hai người điều hành quán bar đang bị điều tra về các tội danh vô ý làm chết người, gây thương tích và hỏa hoạn, nhưng hiện chưa bị tạm giam.
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố nước này sẽ tổ chức ngày quốc tang vào thứ Sáu tới. Ông nói với tờ Sonntagsblick: "Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, mọi người ở Thụy Sĩ có thể tưởng nhớ đến những nạn nhân của thảm họa theo cách riêng của mình".