Bám địa bàn, gia cố những điểm xung yếu
Ngày 18/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện các vùng mây đối lưu, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Mực nước trên nhiều sông lớn như Cầu Chày, sông Yên, sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, song, lũ trên hạ lưu sông Bưởi vẫn tiếp tục lên, nguy cơ gây ngập sâu tại nhiều khu vực.
Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 đóng quân trên địa bàn Thanh Hóa khẩn trương cơ động, phối hợp với lực lượng tại chỗ và nhân dân triển khai các phương án phòng, chống ngập lụt.
Nhận được đề nghị của địa phương, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 nhanh chóng có mặt tại thôn Quan Chiêm, thôn Hoàng Yến (xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) và các khu vực xung yếu, cùng lực lượng tại chỗ và người dân gia cố đê, xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn.
Giữa lúc mưa vẫn trút xuống, nước ngập nhiều khu vực, những người lính khoác áo mưa, mặc áo phao, lội nước vận chuyển vật chất, gia cố các vị trí xung yếu. Không khí khẩn trương, mỗi người một việc, tranh thủ từng phút để hạn chế nước tràn vào khu dân cư.
Theo Thượng tá Đỗ Mạnh Thái, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp với địa phương xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nhờ chủ động chuẩn bị từ trước, khi tình huống xảy ra, lực lượng quân đội và địa phương có thể nhanh chóng phối hợp, triển khai nhiệm vụ.
Không chờ đến khi nước dâng mới hành động, các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án ngay từ khi có thông tin dự báo.
Tại phường Quang Trung, trước nguy cơ mực nước dâng cao, ngày 17/9, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 huy động 80 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng cơ động đến Tổ dân phố 7, hỗ trợ người dân kê kích, di dời tài sản, trang thiết bị, lương thực và những vật dụng quan trọng lên nơi cao ráo, an toàn.
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 368, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đường sá ngập nước, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn, song, từng người lính vẫn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, giúp bà con chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Hình ảnh những Bộ đội Cụ Hồ lội trong nước, cùng nhân dân xúc từng bao tải đất gia cố đê, khiêng từng vật dụng trong nhà dân lên vị trí cao hơn… khiến tình quân - dân hiện lên thật gần gũi giữa những ngày mưa gió.
Những người lính Biên phòng sát cánh cùng Nhân dân trong mưa lũ
Không chỉ trên các tuyến địa bàn trọng điểm, tại khu vực ven biển và miền núi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng đang căng mình cùng chính quyền và nhân dân ứng phó với mưa lớn, ngập úng và nguy cơ sạt lở.
Trong đó, Đồn Biên phòng Đa Lộc huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng rà soát những khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu; hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, vận chuyển đồ đạc, kê cao tài sản và đưa vật nuôi đến nơi an toàn.
Tại tổ dân phố Vinh Tiến, phường Tĩnh Gia, một số vị trí ngập sâu khoảng 0,5m, Đồn Biên phòng Hải Hòa cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khơi thông cống rãnh, vớt rác, giải phóng dòng chảy, giúp nước rút nhanh, hạn chế ngập úng.
Ở Đồn Biên phòng Sầm Sơn, cán bộ, chiến sĩ cũng tăng cường xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, Quân sự xã và các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Tại Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống những khu vực có nguy cơ mất an toàn, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản. Đến nay, các lực lượng đã hỗ trợ di dời 9 hộ với 38 nhân khẩu.
“Bộ đội thương dân như người nhà. Mưa gió thế mà các chú không quản khó khăn giúp bà con. Chuyển được cái gì là các chú chuyển giúp, dặn bà con phải đi đến chỗ an toàn trước”, ông Hà Đình Điệu, Trưởng bản Chiềng, chia sẻ.
Đáng lo ngại, tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn, mưa lớn kéo dài khiến đất trên núi Biện Sơn bão hòa, xảy ra sạt trượt trên diện rộng, phạm vi hơn 150m, với chiều sâu hàng chục mét xuống phía chân núi, nơi có nhiều hộ dân sinh sống. Một nhà dân và một công trình phụ đã bị sập đổ hoàn toàn.
Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Trong thiên tai, an toàn tính mạng luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng với người dân, từng bao thóc, vật dụng sinh hoạt, con vật nuôi hay những tài sản tích góp qua nhiều tháng, nhiều năm cũng là nguồn sống, là thành quả lao động cần được bảo vệ. Bởi vậy, sự có mặt của người lính không chỉ ở những điểm nóng, mà còn hiện diện trong từng công việc cụ thể, thiết thực của mỗi gia đình.
Theo dự báo, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực vẫn còn hiện hữu. Các đơn vị Quân đội tại Thanh Hóa tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.
Trong mưa gió, những việc làm bình dị ấy thêm một lần cho thấy hình ảnh người lính luôn gần dân, sát dân, cùng dân vượt qua khó khăn. Khi thiên tai thử thách cuộc sống, màu xanh áo lính vẫn hiện diện ở những nơi người dân cần nhất, góp phần vun đắp tình quân - dân và làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.