Bộ trưởng Quốc phòng Mali thiệt mạng trong vụ đánh bom xe

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara đã thiệt mạng hôm 25/4 sau khi phiến quân đánh bom xe trước nhà riêng của ông tại Kati.

Gia đình ông Sadio Camara và một quan chức Mali cho biết, vụ tấn công cũng khiến người vợ thứ hai cùng hai cháu của ông tử vong.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh các nhóm phiến quân đồng loạt mở nhiều cuộc tấn công trên khắp cả nước. Từ ngày 25/4, phiến quân Tuareg thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) phối hợp với nhóm vũ trang Hỗ trợ Hồi giáo và Tín đồ Hồi giáo (JNIM) tiến hành các đợt tập kích bất ngờ vào nhiều khu vực.

Screenshot 2026-04-27 at 06.45.20
Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara. Ảnh: Mil.ru

Ngoài khu vực Kati, các cuộc giao tranh còn bùng phát dữ dội tại nhiều địa điểm chiến lược khác như gần sân bay Bamako, các thị trấn Mopti, Sevare và Gao ở phía bắc Mali.

Chính phủ Mali xác nhận các cuộc đụng độ vào ngày 25/4 đã khiến ít nhất 16 dân thường và binh sĩ bị thương, đồng thời khẳng định “tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát tại tất cả các địa điểm bị tấn công”.

Sự việc đánh dấu đợt leo thang bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2020 tại quốc gia này.

Sự ra đi đột ngột của ông Sadio Camara được đánh giá là một đòn giáng mạnh vào chính quyền quân sự hiện nay của Mali. Ông Camara không chỉ là nhân vật chủ chốt trong chính quyền của Tổng thống Assimi Goita mà còn là người trực tiếp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mali và Nga, đồng thời từ chối sự hỗ trợ từ phương Tây.

Bà Djenabou Cisse, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), nhận định: "Là một nhân vật chủ chốt trong chính quyền quân sự và là kiến trúc sư trung tâm của sự xích lại gần nhau giữa Mali và Nga, việc ông bị loại bỏ sẽ nhấn mạnh khả năng của JNIM trong việc tấn công vào cốt lõi quyền lực nhà nước".

Trước làn sóng bạo lực này, Liên hợp quốc đã lên án các hành vi tấn công khủng bố của các nhóm phiến quân. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: "Tổng thư ký hết sức lo ngại trước các báo cáo về những vụ tấn công tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Mali. Ông mạnh mẽ lên án những hành vi bạo lực này".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: