Hằng ngày, cứ đúng 9h, Nguyễn Tấn Đạt (24 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) lại lái chiếc xe cứu thương có dòng chữ “chuyến xe 0 đồng Hòa Bình” đi đến từng vựa rẫy, vựa rau trên địa bàn huyện Chợ Mới để kêu gọi ủng hộ lương thực cho các gian hàng 0 đồng. Chiếc xe này do một doanh nghiệp tư nhân ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tài trợ.
Nhiều hôm, Đạt phải lái xe từ 70-80km mỗi ngày đến các vựa rẫy, rau củ để vận động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn
Làm việc này được gần 1 tháng, nhưng Đạt đã có 6 năm theo chân các đoàn thiện nguyện, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Khi dịch bệnh bùng phát, nhận thấy nhiều người cần được hỗ trợ, chàng trai trẻ quyết định trở thành tài “tài xế cấp cứu”, chở rau củ miễn phí, chở người từ vùng dịch và đưa các bệnh nhân đến khu vực cách ly tập trung.
Ngoài chiếc xe cứu thương và rau, củ được người dân ủng hộ, toàn bộ chi phí đi lại đều do Đạt chi trả. Mỗi ngày, nam thanh niên 9X này có thể chở đến 500kg rau, củ.
Đạt giúp một mạnh thường quân thu hoạch để đem cho người nghèo
“Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe nên góp chút sức để chống dịch, hỗ trợ bà con. Khi được giúp đỡ người khác, tôi nhận được sự yêu thương và lòng cảm kích của mọi người. Tôi nghĩ nếu tôi cần sự tương trợ trong tương lai, chắc chắn họ cũng sẽ giúp đỡ tôi”, Đạt nói.
Thời gian đầu, chàng trai 9X gặp nhiều khó khăn do không biết nơi xin rau, củ. Một ngày lái xe, đôi khi Đạt phải đi gần 70-80km để đến vựa rẫy, xin lương thực cho bà con nghèo.
Giúp đỡ nhiều người, chàng trai miền Tây cho biết “món hời” lớn nhất mình nhận được chính là tình cảm của người dân
“Lúc đầu nhiều người chưa biết tới tôi nên họ cũng tỏ ra hơi phân vân một chút. Lúc đó vì không có nhiều nguồn lương thực, tôi đã bỏ tiền túi ra để mua. Sau này nhiều người biết tôi làm việc tốt như vậy, họ tặng nhiều hơn, có khi còn 'chặn' xe lại để cho thêm. Có những hôm giữa giờ trưa, tôi ra tận cánh đồng của bác nông dân nọ để hỗ trợ thu hoạch. Không thể kinh doanh trong thời gian này, họ đem số rau, củ đó tặng cho bà con nghèo”, Đạt chia sẻ.
Đạt còn tham gia gói 100 đòn bánh tét tặng cho các chốt kiểm dịch
Nhờ làm việc này, Đạt mới có cơ hội thấu hiểu cảnh khổ của nhiều người, cảm nhận được niềm hạnh phúc trên gương mặt của bà con khi họ nhận từng bó rau, bao gạo.
“Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, những gia đình có người bị khuyết tật không thể mưu sinh, cũng có những gia đình chỉ có trẻ nhỏ và người già ở nhà, họ không còn gì để ăn”, Đạt nói.
Chàng trai 9X mong ước sẽ tích cóp một khoản tiền dành để mua xe cứu thương, tiếp tục hành trình chở những bệnh nhân gần, xa có hoàn cảnh khó khăn
Để đảm bảo an toàn, tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch, Đạt chủ động trang bị đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, cồn khử khuẩn, test Covid-19 mỗi 2 ngày 1 lần. Ngoài ra, chàng trai này còn thường xuyên tập thể dục, bổ sung vitamin C tại nhà.
Biết đến hoạt động thiện nguyện của Đạt, địa phương cũng tạo mọi điều kiện để nam thanh niên có thể đi lại dễ dàng hơn.
Mỗi ngày, chàng trai 9X có thể chở đến 500kg rau, củ
Ngoài việc lái xe cứu thương, chở rau củ miễn phí, 9X còn tham gia gói 100 đòn bánh tét tặng cho các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn hay tham gia trực chốt khai báo y tế, thực hiện vệ sinh tại các trường học sắp trở thành khu cách ly. Đạt sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện cho đến khi bệnh dịch được đẩy lùi.
Khi được hỏi về dự định sắp tới, Đạt cho biết bản thân sẽ tích cóp một khoản tiền để mua 1 chiếc xe cứu thương, tiếp tục hành trình chở những bệnh nhân gần, xa có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó, Đạt từng có cơ hội theo chân nhiều đoàn thiện nguyện ở địa phương
“Tôi sẽ luôn tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Lúc này, tôi chỉ mong ước cho đất nước mình có thể đẩy lùi dịch bệnh, để cho lực lượng tuyến đầu được nghỉ ngơi, bà con có thể mưu sinh, sống bình yên trở lại”, chàng trai miền Tây chia sẻ.
Bài, ảnh: Thuý Vy