Cháy nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em

(CLO) Một đám cháy xảy ra tại nhà thờ Cơ đốc giáo Coptic của Ai Cập trong Thánh lễ hôm Chủ nhật (14/8), gây ra một vụ giẫm đạp và giết chết ít nhất 41 người, hầu hết là trẻ em.

Ngọn lửa bắt đầu ngay trước 9 giờ sáng (giờ địa phương) tại nhà thờ Abu Sifin ở thành phố Giza, nơi có khoảng 1.000 người tụ tập. Hai nguồn tin cho biết ngọn lửa đã chặn một lối vào nhà thờ, gây ra vụ giẫm đạp, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết những người thiệt mạng là trẻ em.

chay nha tho o ai cap khien it nhat 41 nguoi thiet mang hau het la tre em hinh 1

Thân nhân của những người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

"Mọi người đang tụ tập ở tầng 3 và tầng 4, và chúng tôi thấy khói bốc ra từ tầng 2. Mọi người đổ xô đi xuống cầu thang và bắt đầu dẫm đạp lên nhau", người thờ phượng của nhà thờ Yasir Munir cho biết.

"Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ và tia lửa và lửa phát ra từ cửa sổ", anh nói và cho biết anh và con gái đang ở tầng trệt và có thể thoát ra ngoài.

Chập điện không hiếm ở Ai Cập. Vào cuối năm 2020, một vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đã giết chết ít nhất 7 người.

Trong một thông báo, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bắt đầu từ máy điều hòa không khí ở tầng hai do sự cố điện.

Cơ quan này nói rằng ngạt khói là nguyên nhân chính của nhiều cái chết. Gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 100.000 bảng Ai Cập (5.220 USD), theo một tuyên bố của chính phủ nước này.

Giza, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, nằm ngay bên kia sông Nile.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói trong một tweet: “Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình của những nạn nhân vô tội...”.

"Tôi không biết đó là một vụ cháy điện hay điều gì đã xảy ra, nhưng có trẻ em và người già, chúng tôi đã cứu những người mà chúng tôi có thể cứu", Kirollos, người nói từ một bệnh viện nơi anh đang được điều trị vết thương cho biết.

Một đám tang đã được tổ chức cho những người thiệt mạng trong vụ cháy vào cuối ngày Chủ nhật tại một nghĩa trang ở Giza.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: