Bầu không khí tại Stamford Bridge đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Bournemouth ngay trên sân nhà, tương lai của huấn luyện viên Enzo Maresca tại Chelsea đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Những kết quả nghèo nàn liên tiếp đang đẩy chiến lược gia người Ý tới gần hơn với trạm dừng chân cuối cùng của nhiệm kỳ.
Khủng hoảng niềm tin và những con số báo động
Chuỗi thành tích gần đây của "The Blues" là một thảm họa đối với một đội bóng đặt tham vọng lớn. Chelsea hiện đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, khiến họ dần mất ưu thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Đáng chú ý, đội bóng chỉ giành được vỏn vẹn một chiến thắng trong bảy vòng đấu gần nhất tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.
Tính rộng hơn trong tháng 12, đoàn quân của Maresca chỉ thắng 2 trên tổng số 8 trận ở mọi đấu trường. Hệ quả tất yếu là đội chủ sân Stamford Bridge đã rơi xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 15 điểm. Sự sa sút này không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở lối chơi thiếu sức sống và sự gắn kết.
Phản ứng dữ dội từ khán đài
Đỉnh điểm của sự bất mãn đã bùng phát sau tiếng còi mãn cuộc trận gặp Bournemouth. Một bộ phận lớn cổ động viên đã la ó đội nhà ngay tại thánh địa của mình. Những tiếng hô vang "ông không biết mình đang làm gì" nhắm thẳng vào Maresca sau quyết định rút Cole Palmer ra nghỉ đã nói lên sự rạn nứt niềm tin sâu sắc. Đáng lo ngại hơn, sau trận đấu, Maresca đã không thể tham gia họp báo vì lý do sức khỏe, để lại sự hoài nghi về khả năng chịu đựng áp lực cực độ tại Tây London.
Tối hậu thư từ BlueCo và chặng đường "hành xác"
Theo các nguồn tin uy tín từ Anh, tập đoàn BlueCo – đơn vị điều hành Chelsea – đang hết sức lo ngại về phong độ đi xuống của đội bóng. Giới chủ sẽ xem xét nghiêm túc việc chấm dứt hợp đồng với Maresca nếu màn trình diễn của đội không khởi sắc trước khi tháng Giêng khép lại. Đây được xem là thời hạn cuối cùng để nhà cầm quân này tự cứu lấy sự nghiệp của mình tại Chelsea.
Thử thách cho Maresca được dự báo là cực đại khi Chelsea đối mặt với lịch thi đấu dày đặc 9 trận trong tháng 1. Chặng "Tourmalet" này sẽ bắt đầu bằng chuyến hành quân đến sân Etihad để đối đầu với nhà đương kim vô địch Manchester City. Đây là giai đoạn không có chỗ cho những sai lầm nếu Maresca không muốn nhận trát sa thải sớm.
Rạn nứt nội bộ và áp lực thượng tầng
Bên cạnh áp lực từ kết quả, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Maresca và câu lạc bộ cũng dần lộ diện. Chiến lược gia người Ý được cho là không hài lòng với cách vận hành và hỗ trợ từ ban lãnh đạo. Ông từng công khai chia sẻ rằng khoảng thời gian sau thất bại tại Champions League là "48 giờ tồi tệ nhất" do cảm thấy bị bỏ rơi giữa những khó khăn chuyên môn.
Tháng Giêng này không chỉ là cuộc đua điểm số mà còn là bài kiểm tra sinh tồn cho Enzo Maresca. Nếu không thể tìm ra công thức chiến thắng trước các đối thủ lớn và xoa dịu được cơn giận dữ của người hâm mộ, ngày ông phải rời ghế chỉ đạo tại Stamford Bridge có lẽ không còn xa.