Chính phủ đối lập Myanmar ra mắt Lực lượng phòng vệ
(CLO) Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) do những người chống đối chính quyền quân sự của Myanmar thành lập cho biết, lứa tân binh đầu tiên của họ đã hoàn thành khóa huấn luyện cho một lực lượng phòng vệ mới, đồng thời công bố video diễu hành.

Hình ảnh lực lượng phòng vệ nhân dân của Chính phủ Thống nhất Quốc gia - Ảnh: Twitter
Bài liên quan
Phóng hỏa đốt phá nhà máy Trung Quốc, 28 người Myanmar bị kết án tù
Từ Myanmar đến Mỹ, thông tin sai lệch tràn ngập trên mạng xã hội
Nhật Bản không nên đi theo chính sách của phương Tây về Myanmar
Chính phủ Thống nhất Quốc gia thông báo rằng họ đã thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân để thách thức quân đội, lực lượng đã lật đổ nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi và khiến đất nước rơi vào hỗn loạn vào ngày 1/2.
Video về buổi lễ tốt nghiệp được trình chiếu vào thứ Sáu (28/5) và một người có tên Yee Mon được nhắc đến là Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ NUG.
“Quân đội này được thành lập bởi chính phủ dân sự chính thức”, một sĩ quan giấu tên cho biết tại buổi lễ. “Lực lượng Phòng vệ nhân dân phải phù hợp với nhân dân và bảo vệ nhân dân. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng trong trận chiến này”.
Các nhà chức trách quân đội Myanmar nói rằng, NUG là nhóm phản quốc và cả Lực lượng Phòng vệ Nhân dân đều bị coi là các nhóm khủng bố.
Đoạn video cho thấy khoảng 100 chiến binh diễu hành trên bãi đất lầy lội trong rừng rậm. Họ diễu hành trong quân phục rằn ri mới với các lá cờ của lực lượng mới màu đỏ cùng một ngôi sao trắng. Hình ảnh cho thấy họ không mang vũ khí.
Gần 4 tháng sau cuộc đảo chính, quân đội Myanmar vẫn đang chật vật để thiết lập lại trật tự trước sự phản đối của đa số người dân.
Các cuộc biểu tình chống quân đội diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi trên cả nước và các cuộc đình công của những người phản đối chính quyền đã làm tê liệt hoạt động kinh doanh. Giao tranh cũng đã bùng phát giữa quân đội và các nhóm vũ trang dân tộc chống lại chính quyền cũng như các lực lượng dân quân mới được thành lập.

Lực lượng phòng vệ nhân dân của chính phủ NUG đang huấn luyện - Ảnh: Trích từ video
Truyền thông địa phương cho biết, hai quả bom tự chế đã phát nổ ở Yangon hôm thứ Bảy (29/5), dường như nhắm vào một đồn cảnh sát và một xe tải quân đội. Tình hình tại các thành phố ở Myanmar hiện tại rất hỗn loạn và bạo lực thường xuyên xảy ra.
Theo các số liệu được Liên hợp quốc trích dẫn, các lực lượng của quân đội đã giết chết hơn 840 người kể từ cuộc đảo chính. Hơn 4.000 người đã bị giam giữ.
Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing cho biết số dân thường tử vong là gần 300 người và cho biết khoảng 50 thành viên cảnh sát đã thiệt mạng.
Cho đến lúc này, quân đội vẫn biện minh cho cuộc đảo chính của mình với lý do gian lận trong một cuộc bầu cử mà đảng của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo vào tháng 11 năm ngoái. Các cáo buộc đã bị bác bỏ bởi Ủy ban bầu cử trước đó.
Bà Suu Kyi, 75 tuổi, người mới đây xuất hiện tại một phiên tòa sau hơn 3 tháng bị quản thúc, đang bị xét xử với một loạt cáo buộc mà các luật sư của bà cho rằng có động cơ chính trị. Bà San Suu Kyi lo ngại rằng đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà sẽ bị giải tán.