'Có gạo ăn là điều xa xỉ': Liên tiếp giẫm đạp giành đồ từ thiện khiến hàng chục người chết ở Nigeria

Tại thủ đô Abuja, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc tranh giành nhận quà từ thiện do Nhà thờ Công giáo Holy Trinity phân phát ở quận Maitama.

"Sự kiện đáng tiếc này xảy ra vào khoảng 6:30 sáng, đã dẫn đến một vụ giẫm đạp khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có bốn trẻ em, và tám người khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau", Josephine Adeh, người phát ngôn của cảnh sát cho biết.

Video về vụ giẫm đạp ở bang Oyo, Nigeria (nguồn: X/Nigeriasputnik)

X

Tại Okija, bang Anambra, đám đông đã xô đẩy nhau sau khi một người dân tặng quà gồm gạo, dầu thực vật và tiền. Cảnh sát nhà nước cho biết ba người được xác nhận đã tử vong mặc dù các nhân chứng và Tổ chức Ân xá Quốc tế Nigeria đưa ra con số người chết là 20 và nhiều người bị thương.

Trước đó vào thứ Năm, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ việc tương tự tại một trường trung học Hồi giáo ở Ibadan, thủ phủ của bang Oyo, tây nam Nigeria.

Trong các vụ việc nói trên, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị giẫm đạp khi đám đông cố gắng giành lấy những đồ tiếp tế.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, do chính quyền đã cắt giảm trợ cấp điện và nhiên liệu, trong khi lạm phát tăng cao.

Lạm phát trong tháng 11 tăng lên 34,60%, từ mức 33,88% vào tháng 10, đánh dấu mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp.

Tổ chức Ân xá Quốc tế Nigeria trong một tuyên bố hôm thứ Bảy cho biết rằng đối với nhiều người Nigeria, "việc có gạo bình thường ở nhà đang trở thành một điều xa xỉ".

co gao an la dieu xa xi lien tiep giam dap gianh do tu thien khien hang chuc nguoi chet o nigeria hinh 1

Hình ảnh về một vụ giẫm đạp ở Nigeria. Nguồn: MXH

Trong vụ việc ở bang Anambra, một nhân chứng giấu tên cho biết với truyền thông địa phương: “Vụ giẫm đạp xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 sáng khi cổng đấu trường sắp mở vì nhiều người cố gắng chen vào. Nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em, đã bị giẫm đạp. Nhiều người ngã gục và bị thương nặng, trong khi một số người đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện".

“Một người phụ nữ nằm chết trước cổng với đứa con nhỏ được buộc chặt trên lưng. May mắn thay, đứa trẻ vẫn còn sống. Người chồng được gọi đến, nhưng khi anh ta đến, anh ta đã bế đứa trẻ đi và rời khỏi hiện trường”, người này nói thêm.

“Nguyên nhân của việc này là do đói nghèo và giá gạo cao. Nếu không phải như vậy, sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra. Hãy xem từ thiện đã biến thành thảm kịch như thế nào, thật đáng tiếc”.

Một nguồn tin khác tại hiện trường cho biết đám đông trở nên mất kiểm soát khi lực lượng an ninh cố gắng quản lý họ, dẫn đến vụ giẫm đạp.

Ông nói: “Đám đông ở cổng quá đông đến mức không thể kiểm soát được, và phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh thì tình hình mới trở lại bình thường. Tôi đếm được hơn 10 thi thể không còn sự sống khi họ được đưa vào xe cứu thương do ban tổ chức cung cấp”.

“Các nạn nhân đã chết được đưa đến nhà xác bằng xe cứu thương do quỹ cung cấp, trong khi các nạn nhân bị thương được đưa đến nhiều bệnh viện gần đó để điều trị. Chúng tôi biết được rằng nhà xác không thể chứa hết tất cả các thi thể đã chết được đưa đến đó”.

Huy Hoàng (theo Punch, NG, Reuters, CNN)

Xem thêm

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Bà Ethel Caterham hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới đón sinh nhật thứ 117

(CLO) Ethel Caterham, cụ bà người Anh sống tại một viện dưỡng lão ở London, vừa chính thức đón sinh nhật lần thứ 117. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: