Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc lên án vụ ám sát cựu Ngoại trưởng Kamal Kharrazi

(CLO) Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Saeed Iravani đã lên án mạnh mẽ vụ ám sát cựu Ngoại trưởng Kamal Kharrazi, một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu của Iran.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Jamal Fares Alrowaiei ngày 10/4, ông Iravani cho biết vụ việc là một hành động “khủng bố do nhà nước bảo trợ” và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, nhắm vào một nhân vật có nhiều đóng góp cho ngoại giao, hòa bình và chủ nghĩa đa phương.

Theo nội dung bức thư, ông Kamal Kharrazi, người từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Iran giai đoạn 1997-2005 và Đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc từ 1989-1997, đã tử vong vào ngày 9/4/2026 do chấn thương nặng sau một vụ tấn công trước đó. Vợ ông được cho là đã thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc lên án vụ ám sát cựu Ngoại trưởng Iran Kharrazi là hành động khủng bố nhà nước.
Cựu Ngoại trưởng Iran Kamal Kharrazi. Ảnh: Tasnim

Phía Iran cáo buộc ngày 1/4, một cuộc tấn công đã nhằm vào nhà riêng của ông Kharrazi tại Tehran, khiến ông bị thương nặng, đồng thời coi đây là một vụ ám sát có chủ đích nhằm vào dân thường, vi phạm luật nhân đạo quốc tế và quyền sống.

Bức thư nhấn mạnh ông Kharrazi là một học giả và nhà ngoại giao có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và củng cố các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Vì vậy, vụ tấn công không chỉ là hành vi giết hại dân thường mà còn được Iran coi là một đòn đánh vào nền ngoại giao và các cơ chế hợp tác quốc tế.

Iran gọi đây là một phần của “chiến dịch tấn công có hệ thống” bắt đầu từ ngày 28/2/2026.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: