Theo truyền thông Iran ngày 2/4, ngôi nhà của ông Kharazi tại Tehran bị nhắm mục tiêu trong một cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel xảy ra một ngày trước đó.
Ông đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Phóng viên tại hiện trường xác nhận vụ tấn công mang tính chất ám sát.
Cùng thời điểm, nhiều cuộc không kích của Mỹ - Israel tiếp tục được ghi nhận tại các thành phố lớn của Iran như Isfahan và Shiraz. Riêng tại Larestan, miền nam Iran, có ít nhất 4 người thiệt mạng.
Trước diễn biến này, người phát ngôn Bộ chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang Iran, Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi Mỹ và Israel phải đối mặt với “sự hối tiếc và đầu hàng vĩnh viễn”.
Ông cho rằng đánh giá của hai nước về năng lực quân sự Iran là chưa đầy đủ, đồng thời cảnh báo các đòn đáp trả sắp tới sẽ “mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn và tàn phá hơn”.
Tối 1/4, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã khiến ít nhất 4 người Israel bị thương tại Bnei Brak. Ngày hôm sau, Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel tiếp tục phát cảnh báo về nguy cơ các đợt bắn rocket mới, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.
Trước khi xảy ra vụ ám sát hụt, ông Kharazi từng khẳng định “không còn chỗ cho ngoại giao” với Mỹ, cáo buộc Mỹ không giữ cam kết và từng tấn công ngay trong lúc đàm phán.
Ông Kharazi hiện là người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại và từng là cố vấn của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong ngày đầu của cuộc xung đột.
Giới chức Iran cảnh báo nếu các vụ ám sát tiếp tục xảy ra trong nước, Iran sẽ mở rộng các đòn trả đũa nhằm vào lợi ích của Mỹ, bao gồm các công ty và cơ sở công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong khu vực mà họ cho là có liên quan đến các chiến dịch nhắm mục tiêu.