Phát biểu khai mạc đêm hội, ông Nguyễn Đình Đàn – Phó Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh sự kiện là món quà đặc biệt gửi tặng các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ.
Phó Bí thư Thành đoàn bày tỏ niềm tự hào trước dấu mốc thành lập thành phố Quảng Ninh và gửi gắm kỳ vọng: “Các em chính là niềm vui, niềm tự hào và là tương lai của quê hương. Mong rằng mỗi em sẽ luôn chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết, không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và từng bước biến những ước mơ ấy thành hiện thực”.
Không gian đêm hội đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đan xen hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Từ những liên khúc Trung thu trong trẻo, các vũ điệu múa hát rộn ràng do các câu lạc bộ nghệ thuật và học sinh các trường trên địa bàn biểu diễn, cho đến âm vang rộn rã của tiếng trống hội và màn trình diễn Lân - Sư - Rồng - Mai hoa thung mãn nhãn đã làm rực sáng cả một góc đô thị biển.
Tại đêm hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Thành ủy, các đơn vị tài trợ và cá nhân cầu thủ Nguyễn Hai Long đã được trao tận tay các món quà tới các em nhỏ chăm ngoan, có thành tích học tập tốt.
Dưới đây những hình ảnh đáng nhớ tại Đêm hội trăng rằm: