Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm đã bắn tổng cộng 26 phát đạn trong ngôi trường và lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 34 viên đạn tại hiện trường. Điều tra ban đầu cho thấy khẩu súng ngắn 9 mm được sử dụng trong vụ tấn công được lấy từ ông nội của nghi phạm.
Cảnh sát cho biết trước khi đến trường, thiếu niên này đã bắn chết ông và bà tại nhà riêng ở quận Bang Bua Thong. Cả hai nạn nhân đều tử vong do vết thương ở vùng đầu.
Giới chức ban đầu xác định ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ việc, gồm 5 giáo viên, ông bà của nghi phạm và chính tay súng. Ngoài ra, ít nhất 22 người bị thương, trong đó 9 người trong tình trạng nặng và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Tuy nhiên, sau đó cảnh sát điều chỉnh số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường xuống còn 6 người, bao gồm cả nghi phạm, đồng thời cho biết tổng cộng có ít nhất 23 người bị thương.
Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 7/8. Sau khi xả súng, nghi phạm cố thủ trên tầng ba của một tòa nhà trong khuôn viên trường trước khi được phát hiện đã tử vong.
Một học sinh 17 tuổi tên Purin Khumchoo cho biết nghi phạm là học sinh trong trường và từng bị nhiều học sinh khác bắt nạt. Theo lời kể của cậu, bạn bè từng nói nghi phạm đặc biệt quan tâm đến FBI và súng.
"Khi em thấy cậu ta chĩa súng vào mình, em nghĩ cậu ta trông rất chuyên nghiệp, như thể đã được huấn luyện từ lâu", Purin nói.
Một học sinh khác kể ban đầu em tưởng những âm thanh phát ra là tiếng pháo hoặc vật gì đó rơi xuống. "Lúc đầu em không nghĩ đó là tiếng súng. Có rất nhiều tiếng súng, rồi im lặng, sau đó lại tiếp tục", học sinh này cho biết.
Nhân viên cứu hộ Kiatikhun Verapongpradith cho biết khi lực lượng cứu hộ đến nơi, vụ xả súng vẫn đang diễn ra. Các nhân viên y tế đã sơ cứu nhiều học sinh bị thương ở lưng, ngực và tay.
Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán học sinh và giáo viên, đồng thời kêu gọi người dân không phát trực tiếp vụ việc hoặc tụ tập gần khu vực để tránh cản trở công tác cứu hộ và điều tra.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Bộ trưởng Giáo dục Prasert Jantararuangtong đã đến hiện trường. Ông Anutin bày tỏ đau buồn trước thảm kịch và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
"Thật khủng khiếp khi điều như thế này xảy ra. Tôi rất đau buồn cho những người đã thiệt mạng và buồn vì một điều như thế này lại xảy ra ở đất nước chúng ta", Thủ tướng Thái Lan nói.
Phó Thủ tướng Yodchanan Wongsawat cho biết Chính phủ Thái Lan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động về sức khỏe tâm thần nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh sau vụ việc. Ông nhấn mạnh giáo viên cũng là những người chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng và cần được hỗ trợ trong giai đoạn khủng hoảng.
Cảnh sát pháp y đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định khẩu súng, lấy lời khai nhân chứng và điều tra động cơ gây án.
Trường Debsirin Nonthaburi hiện có khoảng 3.100 học sinh và 147 giáo viên.
Đây là một trong những vụ xả súng trường học nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây. Trước đó, tháng 2 năm nay, một thiếu niên 17 tuổi đã tấn công một trường học ở tỉnh Songkhla khiến hiệu trưởng tử vong sau đó. Tháng 10/2022, một cựu cảnh sát đã sát hại 37 người, trong đó có 22 trẻ em, tại một trung tâm phát triển trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lam Phu.