Định nghĩa lại Điệp Sơn - Đảo Phật Nằm

(NB&CL) Điệp Sơn còn có tên gọi là đảo Bịp, bởi trước đây có rất nhiều chim bìm bịp sinh sống. Đảo thuộc thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách TP. Nha Trang khoảng 60 km về phía Bắc. 

Theo người dân địa phương, lâu nay báo chí và du khách nhầm lẫn rằng Điệp Sơn chỉ là một hòn đảo - đảo Bịp. Thực ra, nó là một cụm nhiều hòn đảo độc lập, không chỉ là Hòn Bịp mà còn Hòn Ó, Hòn Quạ.

Nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng cho rằng, đa phần du khách ra Điệp Sơn theo tour du lịch đều đi ra Hòn Bịp, sau đó mới được thuyền đưa qua “Điệp Sơn” để đi trên con đường chìm dưới biển. Xưa kia nơi đây từng có một con đường trên biển (đã mất), và ngày nay chỉ còn con đường nối đảo ở Hòn Ó và Hòn Quạ. “Nhưng bạn sẽ chẳng thể tận hưởng được con đường đó nếu cứ đi du lịch theo tour đến Hòn Bịp như bấy lâu, rồi ghé tàu vào con đường chìm dưới biển đó trong phút chốc, nhất là khi con đường ấy không phải lúc nào cũng chìm dưới nước - bởi nó còn phụ thuộc thuỷ triều và tuần trăng”, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng nói.

Con đường giữa biển tại Điệp Sơn - Ảnh: Lê Thế Thắng.

Con đường giữa biển tại Điệp Sơn - Ảnh: Lê Thế Thắng.

Con đường dưới biển “đúng nghĩa”, theo nhiếp ảnh gia, đang do một doanh nghiệp của vợ chồng anh Trịnh Minh Đại Anh và chị Đào Thị Long quản lý, là một trong hai doanh nghiệp được khai thác du lịch ở Điệp Sơn. Anh đặt câu hỏi: “Tại sao bạn không ra thẳng đảo có đường thuỷ đạo để trải nghiệm hòn đảo trọn vẹn, đúng chất mà phải đi ra tận Hòn Bịp ngoài xa rồi quay lại ghé Điệp Sơn tí chút kiểu tour? Tuyến đường ra “Điệp Sơn” thực ra ngắn hơn rất nhiều so với ra Hòn Bịp, và nó đưa bạn đến thẳng hòn đảo với con đường chìm dưới biển. Nó giúp cho bạn thời gian lưu trú lâu hơn thế, trải nghiệm con đường đẹp đẽ, độc đáo đó lâu hơn thế với đầy đủ dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, và có cả thuyền kayak để bạn chèo đi chơi…”

Với những người đã tới Điệp Sơn, đều biết rằng con đường dưới biển chưa phải là tất cả, cụm đảo còn nhiều điều thú vị, khác biệt hơn thế.

Điệp Sơn - Đảo Phật nằm chụp từ trên cao.

Điệp Sơn - Đảo Phật nằm chụp từ trên cao.

Cụ thể, hòn đảo chính của cụm Điệp Sơn có tên là đảo Phật Nằm. Nếu nhìn từ xa, ta sẽ thấy hòn đảo có hình dáng như tượng Phật nằm trên mặt biển, nửa chìm nửa nổi. Và con đường dưới nước nằm ở đầu “bức tượng” Phật.

Chưa hết, cuối đảo Phật Nằm này có một mũi cát chạy dài về phía Tây, vô cùng độc đáo. Roi cát này xâm xấp nước, sóng vỗ tới từ hai phía, bên nông, bên sâu, nước bên ấm, bên lạnh. “Chiều hoàng hôn ở đây tuyệt đẹp, nhất là khi bạn có thể chạy trên mặt nước xâm xấp làn cát vàng óng. Phía Đông Nam hòn đảo còn có 6 căn bungalow, mỗi căn 2 giường đôi, phục vụ khách lưu trú. Những bungalow này làm bằng vật liệu chống cháy, dùng điện mặt trời. Nước ngọt thì vợ chồng “chúa đảo” đang phải mang từ đất liền ra…”, một du khách viết về trải nghiệm Điệp Sơn - Đảo Phật Nằm.

Còn theo nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng, chỉ lưu trú mới cho bạn cơ hội được tận hưởng Điệp Sơn, và thời điểm tuyệt vời nhất là sáng đầu ngày hoặc hoàng hôn, vì lúc ấy chẳng có khách tour nào cả.

Một điều đặc biệt nhất của Điệp Sơn, là dấu ấn “sức người”, vì chính vợ chồng “chúa đảo” đã cùng nhau khai phá đảo hoang để làm du lịch, và tự tay gom dọn hàng tấn rác đại dương mỗi ngày.

An Nhiên

Xem thêm

Tranh Van Gogh được kỳ vọng lập kỷ lục đấu giá 180 triệu USD

Tranh Van Gogh được kỳ vọng lập kỷ lục đấu giá 180 triệu USD

(CLO) Kiệt tác “Chestnut Trees in Blossom” của danh họa Vincent van Gogh sẽ được nhà đấu giá Sotheby’s đưa lên sàn tại New York (Mỹ) ngày 18/11, với mức giá ước tính lên tới 180 triệu USD. Sau gần 60 năm nằm trong các bộ sưu tập tư nhân, tác phẩm được kỳ vọng xác lập kỷ lục mới về giá bán tranh của họa sĩ người Hà Lan.

Cuộc hẹn mùa thu của người trẻ với Hà Nội

Cuộc hẹn mùa thu của người trẻ với Hà Nội

(CLO) Giữa những ngày tháng 10, nhiều người trẻ tìm đến phố Phan Đình Phùng, khu vực Cửa Bắc, Bắc Môn và Nhà thờ Lớn để check-in. Sau những khuôn hình là mong muốn được chạm vào một Hà Nội dịu hơn, tìm lại nhịp sống chậm và lưu giữ quãng giao mùa ngắn ngủi của Thủ đô.

80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác

80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác

(CL0) Sáng ngày 16/10, tại Bảo tàng Hải Phòng, triển lãm chuyên đề "80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác" chính thức mở cửa đón đông đảo đại biểu, nhân dân và thế hệ trẻ đến tham quan. 

Nghĩa Lộ rộn ràng trước đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026

Nghĩa Lộ rộn ràng trước đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026

(CLO) Trước ngày khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, các tuyến phố tại Nghĩa Lộ (Lào Cai) được trang hoàng rực rỡ, đông đảo người dân đổ về sân vận động theo dõi các hoạt động diễn tập. Công tác chuẩn bị cho đêm hội lớn đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón người dân và du khách vào tối 16/10.

Cỡ chữ bài viết: