(Congluan.vn) - Giấc mơ vàng thêm một lần dang dở khi U19.Việt Nam thất bại trước U.19 Nhật Bản trong trận chung kết U19 Đông Nam Á. Mặc dù thua, nhưng những tiến bộ trong suốt thời gian qua của U19.Việt Nam sẽ giúp cho người hâm mộ có thể vững tin vào một tương lai tươi sáng trong một ngày không xa cho bóng đá Việt Nam.
U19.Việt Nam phải biết đứng dậy sau thất bại, thành công sẽ đến trong ngày mai.
Lối chơi cống hiến và giàu cảm xúc của các tuyển thủ U19.Việt Nam đã kéo khán giả quay lại với bóng đá . Sau 6 năm kể từ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, sân vận động Mỹ Đình mới rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng và khán đài thì không còn một chỗ trống.
Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại có một đội tuyển thi đấu đẹp mắt và thu hút người hâm mộ như lúc này.
Hiệu ứng của U19.Việt Nam đang tạo ra một cơn sốt và sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống bóng đá nội. Thầy trò HLV Guillaume Graechen đang làm phấn kích hàng triệu triệu con tim và khán giả sẽ không phải thất vọng với niềm hy vọng đang có.
Trong hoàn cảnh cả đội tuyển quốc gia và U23 liên tiếp nhận phải những thất bại trong những năm gần đây, thì những gì U19.Việt Nam đã làm được, gây ấn tượng cũng như thiện cảm với người hâm mộ trong gần 2 năm qua, dường như đây chính là điểm sáng và cũng là niềm hy vọng duy nhất cho những người hâm mộ cả nước.
Biết vượt qua thử thách để hướng đến thành công trong tương lai, 8 tháng sau thất bại ê chề 7-0 trước người Nhật. Toàn đội đã tập luyện miệt mài để khắc phục những điểm yếu, hoàn thiện những điểm mạnh. Sau một chặng đường dài với biết bao mồ hôi và công sức, từ sâu trong mỗi thành viên, chính bản thân họ đã góp nhặt được niềm tin vào sự tiến bộ qua từng ngày.
Từng thành viên đã biết cách vượt qua áp lực từ đối thủ và từ chính người hâm mộ. Những thử thách cũng chính là cơ hội để các cầu thủ rút ra cho bản thân những trải nghiệm quý báu, đồng thời là những bài học vô cùng quý giá về việc phải vượt qua khó khăn. Đó là hành trang từng cầu thủ cần phải có, để khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu đỉnh cao sẽ không vấp phải sự ngỡ ngàng.
Luôn luôn tôn trọng và đánh giá cao các đối thủ, điều đó không có nghĩa là U19.Việt Nam thiếu tự tin về năng lực, cũng như bản lĩnh của mình. Qua tất cả những trận đã thi đấu, đặc biệt là 3 trận chung kết trong vòng chưa tới hai năm, U19.Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng theo thời gian.
Quan trọng hơn, U19.Việt Nam đã có cách tiếp cận trận đấu hết sức tích cực, sẵn sàng thi đấu ăn miếng trả miếng với đối thủ mạnh và chỉ thất bại vì những sai sót mang tính cá nhân. Đó là một bước tiến vô cùng tích cực và nó mang đến niềm tin về một vị thế mới trong tương lai cho nền bóng đá nước nhà.
U19.Việt Nam đang đứng trước rất nhiều những giới hạn cần phải vượt qua, nhưng các cầu thủ phải xác định rằng, cái đích của chúng ta hướng đến đang ở phía trước. Ở đó, nếu có khát vọng, nếu có quyết tâm, họ có thể xây đắp cho mình những thành công rạng rỡ.
Không được tự mãn và cần phải tiếp tục học hỏi để thực sự trưởng thành. Bầu Đức đã thành công với phương pháp làm bóng đá của riêng mình. “ Trồng cây rồi có ngày sẽ hái quả. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt ”. Những cái tên Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều…sẽ là những tấm gương cho các lứa cầu thủ trẻ khác noi theo. Có tài chưa chủ, cần phải có đức. Các thành viên U19.Việt Nam hiện tại đều hội tụ đủ cả hai yếu tố này. Thế nên, những quả ngọt đầu tay sẽ là tiền đề cho niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cho nền bóng đá Việt Nam.
Thái Hải