Trước đó, vào ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận trình báo từ anh L.M.A. (sinh năm 2006) về việc mẹ ruột là bà Q.T.T. (sinh năm 1980) bị điện giật trọng thương tại phòng trọ. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện 175 (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tiến hành khám nghiệm căn phòng trọ, lực lượng chức năng nhận thấy hiện trường có dấu hiệu bị xáo trộn và dọn dẹp sơ sài. Dù vậy, tổ công tác vẫn ghi nhận mùi khét đặc trưng của chập điện và một số vết máu chưa được lau sạch.
Đáng chú ý, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Kỹ thuật hình sự phát hiện bên trong máy giặt ở góc phòng có cất giấu một đoạn dây điện dài khoảng 2m. Một đầu của sợi dây này đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ.
Cùng thời điểm, cơ quan Công an ghi nhận Lê Văn Thương (chồng nạn nhân) đã đột ngột rời khỏi Bệnh viện 175 sau khi nhận một cuộc điện thoại, cắt đứt liên lạc với gia đình. Nhận định đây là một vụ án mạng được ngụy tạo hiện trường, Công an phường Bình Phước lập tức xác lập chuyên án truy xét.
Đến sáng ngày 10/2, với sự phối hợp của Công an xã Khánh An (tỉnh Cà Mau), lực lượng chức năng đã phát hiện và mời Lê Văn Thương về trụ sở làm việc. Sau đó, đối tượng được di lý về Đồng Nai.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lê Văn Thương quanh co chối tội. Đối tượng liên tục khẳng định vợ mình tự chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, bản thân chỉ nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu.
Tuy nhiên, trước các chứng cứ vật chất thu thập tại hiện trường đối tượng Lê Văn Thương đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện Công an phường Bình Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.