Sau thành công của "Doraemon Movie 45", phần phim mới tiếp tục được xây dựng theo kịch bản nguyên bản, không chuyển thể từ bất kỳ chương truyện tranh nào của Fujiko F. Fujio.
Lần này, Doraemon cùng Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo sẽ rời Nhật Bản thế kỷ 21 để ngược dòng thời gian đến London thế kỷ 19, mở ra chuyến phiêu lưu xoay quanh một cỗ máy thời gian vận hành bằng động cơ hơi nước.
Theo thông tin từ Mantanweb, đạo diễn của dự án là Moriyama Rucho, người từng tham gia sản xuất nhiều tập phim truyền hình Doraemon từ năm 2020. Đây là lần đầu ông đảm nhận vai trò đạo diễn một phim điện ảnh của thương hiệu.
Trong khi đó, phần kịch bản do Ueda Makoto, Trưởng Đoàn kịch Europe Kikaku, chấp bút. Ông được biết đến với nhiều tác phẩm khai thác đề tài khoa học viễn tưởng và du hành thời gian như "Summer Time Machine Blues" hay "Magare! Spoon".
Cùng với việc công bố dự án, ê-kíp cũng phát hành đoạn super teaser đầu tiên trên YouTube. Video mở đầu bằng những thông điệp về ý nghĩa của thời gian như: "Thời gian vẫn luôn chẳng thiên vị một ai cả" hay "Chính dòng chảy thời gian ấy mới đưa chúng ta đến tương lai", đồng thời gợi nhắc câu thoại quen thuộc của Doraemon: "Tương lai có thể thay đổi chỉ với một tác động rất nhỏ".
Teaser cũng hé lộ nhiều bảo bối quen thuộc của Doraemon, đồng thời giới thiệu phương tiện giữ vai trò trung tâm của bộ phim - cỗ máy thời gian chạy bằng hơi nước.
Hình ảnh quảng bá đầu tiên khắc họa Doraemon trong trang phục quý ông Anh thế kỷ 19 với mũ chóp cao và áo choàng, đứng trên cỗ máy thời gian giữa không gian phủ kín bánh răng cơ khí, tạo nên bầu không khí hoài cổ pha trộn với màu sắc khoa học viễn tưởng.
Đạo diễn Moriyama Rucho cho biết, ông mong muốn mang đến một cuộc phiêu lưu lãng mạn, giàu trí tưởng tượng, đồng thời tái hiện cảm giác háo hức mà bản thân từng có khi lần đầu đọc truyện Doraemon.
Trong khi đó, biên kịch Ueda Makoto cho biết việc lựa chọn London thế kỷ 19 xuất phát từ bối cảnh cuộc cách mạng động cơ hơi nước phát triển mạnh, phù hợp để kể một câu chuyện về hành trình khám phá thời gian.