Những hình ảnh so sánh hành trình Thường Châu 2018 với chặng đường tại Ả Rập Xê Út 2026, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại của bóng đá trẻ Việt Nam.
Trên băng ghế huấn luyện, hình ảnh HLV Park Hang Seo được đặt cạnh HLV Kim Sang Sik. Trong khung thành, thủ môn Bùi Tiến Dũng của năm 2018 xuất hiện bên cạnh Trung Kiên của hiện tại. Trên hàng công, Quang Hải được so sánh với Đình Bắc - cầu thủ đang gây ấn tượng mạnh tại giải năm nay.
Ở hàng thủ, FIFA gợi liên tưởng giữa Duy Mạnh và Lý Đức, Đình Trọng và Nhật Minh. Hai hành lang biên là hình ảnh của Xuân Mạnh đặt cạnh Khuất Văn Khang. Tuyến giữa chứng kiến sự đối chiếu giữa Xuân Trường, biểu tượng của sự điềm tĩnh năm 2018, với Thái Sơn của thế hệ hiện tại.
Không cần lời bình dài, loạt ảnh của FIFA cho thấy thông điệp rõ ràng U23 Việt Nam không sống trong hào quang quá khứ mà đang tiếp nối câu chuyện bằng một thế hệ mới.
Trận bán kết lúc 22h30 tối nay vì thế không chỉ là cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc, mà còn là thời điểm để U23 Việt Nam khẳng định sự kế thừa và phát triển qua các thế hệ.