Gia Lai: Thực nghiệm hiện trường vụ con trai chém chết mẹ ruột rồi chôn xác

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến đến vườn điều thuộc xã Ia Le, huyện Chư Pưh để thực nghiệm hiện trường vụ chém chết mẹ ruột rồi chôn xác phi tang.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án giết người xảy ra tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Trong đó, bị can là Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, trú tại thôn 6), bị hại là mẹ ruột của Tiến bà L.T.V (65 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/9, người dân phát hiện một thi thể nữ tại khu vực rẫy trồng điều của bà L.T.V đang trong quá trình phân hủy bị chôn vùi dưới đất, lộ hộp sọ và một phần tay chân. Khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định thi thể trên là của bà L.T.V. Nguyên nhân ban đầu xác định bà V. bị chấn thương sọ não do tác động của ngoại lực.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tiến nên đã ra Quyết định truy tìm người đối với Tiến. Qúa trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng Nguyễn Văn Tiến sau khi gây án đã đến cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Ia Le mua 1 chiếc điện thoại di động rồi bắt xe khách đi thành phố Hà Nội.

gia lai thuc nghiem hien truong vu con trai chem chet me ruot roi chon xac hinh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến (ảnh CAGL)

Đến ngày 27/9, Tiến bắt xe khách từ Hà Nội vào Quận 12, TP Hồ Chí Minh để lẩn trốn. Đến ngày 1/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phát hiện đối tượng Tiến đang lẩn trốn tại Khách sạn M.T thuộc phường Thanh Xuân nên đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Tiến khai nhận, vào sáng ngày 18/9, Tiến và mẹ là bà L.T.V đang phát cỏ vườn điều sau nhà. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tiến xin mẹ tiền để đi chơi nhưng bà L.T.V không cho tiền mà còn la mắng.

Bực tức, Tiến đã dùng con dao rựa cầm trên tay chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu làm mẹ ruột chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến vào nhà tắm rửa, thay quần áo và gọi người đến bán 5 con bò và 4 con dê của bà L.T.V với giá 45,5 triệu đồng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tiến ra khu vực vườn điều và chôn xác mẹ rồi bỏ trốn cho đến khi bị Công an bắt giữ.

Xem thêm

Vỡ nợ, người phụ nữ 61 tuổi ở Đà Lạt làm giả sổ đỏ lừa vay hơn nửa tỷ đồng

Vỡ nợ, người phụ nữ 61 tuổi ở Đà Lạt làm giả sổ đỏ lừa vay hơn nửa tỷ đồng

(CLO) Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (61 tuổi, trú tại phường Cam Ly – Đà Lạt) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tây Ninh: Người dân vây bắt tên trộm xe SH

Tây Ninh: Người dân vây bắt tên trộm xe SH

(CLO) Nhờ sự phát hiện và phối hợp kịp thời của người dân, một đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang chuẩn bị tẩu thoát.
Cỡ chữ bài viết: