Gia Lai: Vỡ mộng đổi đời khi tin vào “việc nhẹ, lương cao”

(NB&CL) Tin vào “việc nhẹ, lương cao”, nhiều thanh niên ở Gia Lai để lại mẹ già, vợ con để vào thành phố lớn với giấc mộng đổi đời. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, họ liên tục gọi điện về cầu cứu vì bị đánh đập, bỏ đói, khiến gia đình họ phải vay “nợ” hàng trăm triệu đồng chuộc con, chuộc chồng.

Mẹ già, vợ bầu cạn nước mắt ngóng trông

Đó là câu chuyện dậy sóng trong những ngày qua tại Gia Lai. Nhóm thanh niên làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) vì nhẹ dạ, tin vào “việc nhẹ, lương cao” đã bị dụ dỗ, lừa xuất ngoại sang Campuchia làm việc.

Sự việc diễn ra vào khoảng đầu tháng 6, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số Jrai ở xã Ia O nghe tin ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương đang tuyển người không cần bằng cấp, chỉ cần biết đánh máy vi tính sẽ nhận được mức lương từ 18 - 20 triệu đồng. Với mức lương hấp dẫn này cùng công việc nhàn nhã, chỉ trong một đêm 7 thanh niên làng Kloong đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình dứt áo ra đi với giấc mộng đổi đời. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau đó họ đã nhận phải trái đắng khi bị đánh đập, bỏ đói, đòi tiền chuộc.

gia lai vo mong doi doi khi tin vao viec nhe luong cao hinh 1

Người mẹ già ngày đêm khóc cạn nước mắt ngóng chờ tin con trở về.

Trở về xã Ia O vào một chiều đầu tháng 7, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến khung cảnh buồn bã, ảm đạm nơi đây. Trước hiên nhà, những người mẹ, người vợ cạn nước mắt ngóng chờ con, chờ chồng trở về khiến chúng tôi chẳng thể cầm được nước mắt xót thương.

Tâm sự với PV, bà B. (trú tại làng Kloong) khóc lóc kể lại: “Đầu tháng 6, con tôi cháu Ksor C. (SN 2003) được thanh niên trong làng rủ đi TP. Hồ Chí Minh làm việc. Lúc đó tôi có hỏi thì cháu nói không cần giấy tờ gì, lương mỗi tháng gần 20 triệu đồng. Tôi cũng thấy lạ vì tại sao đi đến các thành phố lớn làm mà không cần giấy tờ, thủ tục gì mà lương cao vậy nên tôi đã ngăn cản cháu nhưng nó nhất quyết không nghe”.

Thế rồi trong đêm tối, em C. cùng 6 thanh niên trong làng bí mật đi trong đêm, bỏ mặc sự ngăn cản của gia đình. Từ ngày con trai đi khỏi nhà, bà B. không thể chợp mắt vì lo lắng, nhớ con. Từ sáng đến tối bà chỉ ngồi trước hiên nhà để chờ con về.

“Đi được 10 ngày nó gọi điện về cầu cứu. Nó nói con bị lừa sang Campuchia nhưng không làm được việc nên bị người ta bỏ đói, đánh đập. Muốn trở về thì phải gửi sang 150 triệu đồng mới cho về. Gia đình tôi nghèo lắm, quanh năm sống nhờ mấy cây lúa rẫy thì kiếm đâu ra mấy trăm triệu mà chuộc con. Tôi chỉ mong chính quyền, công an giúp đỡ sớm đưa được cháu về nước”, bà B. òa khóc.

Tương tự, bà P. (làng Kloong) cũng có 2 người con trai là T. (SN 1994) và Đ. (SN 1998) bị lừa xuất ngoại khi tin vào “việc nhẹ, lương cao”. Gia cảnh nghèo khó, khi cả gia đình chỉ có căn nhà rách nát, xiêu vẹo nơi sinh sống của ba thế hệ là bà P. con và cháu. Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cũng chẳng đủ ăn nên khi nghe có công việc lương cao, hai anh em T. đã bàn nhau ra đi với hy vọng sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp cho mẹ già, vợ con.

gia lai vo mong doi doi khi tin vao viec nhe luong cao hinh 2

Vì tin vào việc nhẹ lương cao nhiều thanh niên để lại mẹ già vợ con vào thành phố lớn với giấc mộng đổi đời để rồi nhận trái đắng.

“Trước đó, anh ấy có nói là muốn xuống TP. Hồ Chí Minh vì có việc nhẹ nhưng lương rất cao. Lúc ấy tôi đã can ngăn anh vì muốn anh ở nhà cùng mình đón con trai chào đời. Tuy nhiên, gạt mọi sự khuyên ngăn của tôi và mẹ, anh ấy vẫn quyết ra đi. Nhưng đi được mấy ngày thì anh gọi điện về yêu cầu gia đình gửi 90 triệu đồng để được trở về nước. Nếu không chuyển số tiền trên, chồng tôi sẽ bị chuyển nơi khác làm và không được về nữa”, chị Siu N. (vợ của anh Đ.) nói trong nước mắt.

Mở rộng chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán người

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), gần 6 tháng đầu năm 2022 có ghi nhận khoảng 43 thông tin trình báo bị lừa đảo qua mạng, với tổng số tiền thiệt hại hơn 26 tỷ đồng. Các thủ đoạn đa số là hình thức lừa đảo như tuyển cộng tác viên bán hàng, mời đầu tư tiền ảo, giả danh cán bộ thông báo án phạt… Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng nhận được nhiều người dân trình báo về thủ đoạn mới là lừa đi làm việc tại Campuchia với mức lương hằng tháng 800 đến 1.000 USD.

Vì không có việc làm ổn định, một số nạn nhân đã tin, đồng ý đi làm việc tại Campuchia. Tại đây, họ được đưa vào sống trong các căn hộ chung cư do người Trung Quốc quản lý. Công việc hằng ngày là qua mạng xã hội gọi điện về Việt Nam lừa đảo người trong nước bằng các hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng, kêu gọi đầu tư, lôi kéo dụ dỗ đi làm việc tại Campuchia… Nếu không đạt chỉ tiêu, họ sẽ bị phạt ít nhất 1.000 USD, bị đánh đập, bỏ đói rồi sau đó buộc phải gọi điện cho người nhà đòi tiền chuộc. Họ chỉ được thả khi gia đình đã nộp hàng trăm triệu đồng cho chúng để chuộc thân.

Liên quan đến sự việc trên, mới đây (ngày 3/7) Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng giải cứu thành công các nạn nhân trong vụ đưa người sang Campuchia, đưa về sân bay Pleiku an toàn.

Hai công dân được giải cứu thành công là Puih Phú (16 tuổi) và Puih Thái (28 tuổi), đều trú tại làng Kloong, xã Ia O. Đây là hai trong số bảy nạn nhân đã bị đối tượng Trần Quang Quyết (21 tuổi, trú tại thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) lừa đảo, dụ dỗ vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao.

gia lai vo mong doi doi khi tin vao viec nhe luong cao hinh 3

Cũng vì cuộc sống khó khăn, 2 người con của bà B. đã đi theo nhóm thanh niên làng với giấc mộng đổi đời để lại mẹ già, vợ con ngày đêm trông ngóng.

Theo các nạn nhân, sau khi sang Campuchia, họ phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây diện, bị dọa bán hoặc đưa ra biển giết. Khi các nạn nhân muốn trở về nhà, các đối tượng buộc gia đình phải trả từ 100-150 triệu đồng để “bồi thường hợp đồng lao động”.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán người có dấu hiệu cưỡng bức này.

Trung tá Đinh Văn Sơn - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời làm việc nhẹ lương cao trên internet, nhằm tránh những bẫy lừa của tội phạm.

“Người dân khi có nhu cầu tìm việc làm cần phải tìm hiểu kỹ các thủ tục theo quy định về hợp đồng lao động. Đồng thời, tìm hiểu công việc, nơi làm thông quan chính quyền định phương hoặc cơ quan của ngành Lao động Thương binh - Xã hội để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể. Cần phải thật sự tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, người dân cần có kiểm chứng để tránh việc bị lừa như trên”, ông Sơn nhấn mạnh.

Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: