Đội Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã xuất sắc đoạt chức vô địch giải đấu sau màn thể hiện bản lĩnh ở trận chung kết, trong khi đội Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) giành ngôi Á quân với nhiều tiếc nuối.
Những “khán giả đặc biệt” của sân cỏ báo chí
Không ồn ào, không cuồng nhiệt theo cách thường thấy ở các giải đấu chuyên nghiệp, nhưng khán đài của giải bóng đá dành cho người làm báo lại mang một màu sắc rất riêng gần gũi và đầy tính kết nối.
Giữa đám đông cổ động viên, chị Tâm – cán bộ của Đài Truyền hình Việt Nam – không giấu được niềm vui khi đội nhà giành chiến thắng. Nụ cười rạng rỡ xen lẫn những giọt mồ hôi vì nắng nóng, chị chia sẻ: "Trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, nắng nóng và oi bức, các cầu thủ vẫn thi đấu rất nỗ lực, hết mình và thể hiện tinh thần đoàn kết cao. Tôi cho rằng đội bóng của chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt. Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về đội tuyển bóng đá VTV"
Không phải là một khán giả "ngẫu hứng", chị Tâm cho biết mình đã đồng hành cùng đội bóng từ những ngày đầu thành lập năm 2017. "Tôi thường xuyên đến sân cổ vũ. Đội tuyển VTV được thành lập từ năm 2017 và tôi đã sát cánh cùng đội từ thời điểm đó đến nay", chị nói. Sự gắn bó ấy không chỉ đơn thuần là tình yêu thể thao, mà còn là niềm tự hào của những người cùng một mái nhà.
Đánh giá về giải đấu, chị Tâm nhận định: "Theo tôi, ban tổ chức đã xây dựng một giải đấu có quy mô bài bản, tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp. Công tác điều hành, từ trọng tài đến hậu cần, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng". Những lời nhận xét ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một cổ động viên, mà còn cho thấy sự ghi nhận từ chính những người trong nghề đối với một sân chơi ngày càng được tổ chức bài bản.
Khi chiến thắng và tiếc nuối cùng song hành
Nếu khán đài là nơi của niềm vui lan tỏa, thì sân cỏ lại là nơi cảm xúc được đẩy lên đến cực điểm – nơi chiến thắng và tiếc nuối luôn song hành.
Ở phía đội á quân, phóng viên Dương Thuật (Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam) không giấu được sự tiếc nuối khi đội bóng của mình lỡ hẹn với chức vô địch. Anh chia sẻ một cách điềm tĩnh: "Việc để tuột chức vô địch hôm nay khiến chúng tôi khá tiếc nuối. Tuy nhiên, bóng đá luôn có yếu tố may rủi, thắng thua là điều khó tránh khỏi".
Dù vậy, điều đáng chú ý là cách anh nhìn nhận thất bại – không bi lụy, không đổ lỗi, mà đầy tinh thần thể thao: “Xin chúc mừng đội VTV đã giành chức vô địch năm nay. So với mùa giải trước, chúng tôi cũng đã cải thiện thành tích khi đổi màu huy chương". Chính sự điềm đạm ấy phản ánh rất rõ “chất” của người làm báo – bản lĩnh, vững tay bút, chắc chân sút.
Anh Dương Thuật cũng đánh giá cao công tác tổ chức giải đấu: "Qua mỗi năm, Ban Tổ chức đều có những cải tiến rõ rệt, giúp giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các đội tham gia thi đấu với tinh thần fair-play, tạo nên một sân chơi lành mạnh". Anh mong muốn giải đấu sẽ tiếp tục được mở rộng: “Nếu có thể có thêm nhiều cơ quan báo chí tham gia, chắc chắn giải đấu sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn”.
Vinh quang của những nỗ lực thầm lặng
Trái ngược với nỗi tiếc nuối của đội á quân là niềm vui vỡ òa của đội vô địch – Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng phía sau chiếc cúp không chỉ là khoảnh khắc đăng quang, mà còn là cả một hành trình đầy thử thách.
Cầu thủ Trần Huy Phương - phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ sau trận đấu: “Thật sự, mỗi chiến thắng ở mỗi trận đấu đều mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui, chứ không riêng gì chức vô địch hôm nay".
Ít ai biết rằng trước giải, đội bóng gặp không ít khó khăn: lực lượng chưa ổn định, nhiều cầu thủ mới chưa có thời gian gắn kết. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tinh thần tập thể lại được phát huy mạnh mẽ.
"Với quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện, tất cả anh em đều ra sân với tinh thần tốt nhất, thi đấu hết mình ở từng trận. Và thành quả hôm nay là chức vô địch dành cho toàn đội", anh nói.
Đối với cá nhân Huy Phương, đây còn là một dấu mốc đặc biệt: "Đây là lần đầu tiên tôi vô địch cùng đội bóng. Thật khó để diễn tả hết cảm xúc lúc này".
Nhưng hơn cả danh hiệu, điều anh nhấn mạnh lại nằm ở ý nghĩa của giải đấu: "Đây là một sân chơi bổ ích, lành mạnh và vui vẻ cho anh em báo chí. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, giải còn tạo cơ hội giao lưu, tăng thêm sự đoàn kết và lan tỏa tinh thần fair-play".
Một sân chơi – nhiều giá trị
Nhìn lại toàn bộ giải đấu, có thể thấy Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là nơi kết nối. Ở đó, những người làm báo – vốn quen với áp lực deadline, với những chuyến đi tác nghiệp – có cơ hội “đổi vai”, sống trọn vẹn với đam mê thể thao.
Từ cổ động viên như chị Tâm, những người lặng lẽ tiếp lửa trên khán đài; đến những cầu thủ như Huy Phương, Dương Thuật – những người trực tiếp tạo nên trận đấu; tất cả cùng góp phần vẽ nên một bức tranh sống động về tinh thần thể thao của làng báo.
Không có khoảng cách giữa người thắng và kẻ thua sau tiếng còi mãn cuộc. Những cái bắt tay, những lời chúc mừng, những nụ cười… tất cả tạo nên một giá trị bền vững hơn bất kỳ danh hiệu nào.
Giải đấu khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại – không chỉ ở những bàn thắng đẹp hay những pha cứu thua xuất thần, mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự fair-play và niềm đam mê cháy bỏng. Ở đó, người ta thấy một hình ảnh rất khác của người làm báo: không chỉ sắc sảo trên mặt báo, mà còn mạnh mẽ, nhiệt huyết và đầy cảm xúc trên sân cỏ.
Một số hình ảnh trong trận chung kết: