Giao hưởng Non Sông: Đêm nhạc kết nối quá khứ và hiện đại

(CLO) Tối 25/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Giao hưởng Non Sông” diễn ra với sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ, thu hút đông đảo khán giả tới tham dự.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo và nhạc trưởng Lê Phi Phi, đêm nhạc được xây dựng theo cấu trúc đa tầng, kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Tái hiện ký ức dân tộc bằng âm nhạc

Chương trình mở màn với “Overture: Tráng ca non sông”, mang âm hưởng sử thi, tạo không gian hoành tráng với sự kết hợp giữa dàn nhạc và hợp xướng.

img_7889.jpeg
Chương trình Giao hưởng Non Sông quy tụ gần 200 nghệ sĩ được tổ chức tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống nhất. Ảnh: BTC

Tiếp đến, “Fantasia: Tự nguyện” được làm mới theo phong cách hiện đại, tạo bất ngờ nhờ cấu trúc biến hóa và cách xử lý giàu cảm xúc. Tổ hợp ca khúc “Bước chân trên dải Trường Sơn – Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” tiếp tục đẩy cao không khí với tiết tấu nhanh, khắc họa hành trình vệ quốc.

“Giao hưởng Bài ca thống nhất” là điểm chuyển, đưa mạch cảm xúc từ hào hùng sang chiều sâu lắng đọng. Tác phẩm kết hợp chất liệu dân gian và ngôn ngữ giao hưởng, đóng vai trò cầu nối sang phần trữ tình.

Không gian âm nhạc dịu lại với “Mẹ yêu con” do Hồng Duyên thể hiện. Giọng hát mềm mại, giàu tự sự mang đến điểm lặng cho chương trình. Tiếp tục song ca cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi trong “Tình em”, trước khi “Bến Xuân – Đàn chim Việt” trở thành điểm nhấn nhờ phần phối khí nhanh, hiện đại, tạo cao trào cảm xúc.

img_7890.jpeg
NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng dàn nhạc MSO trình diễn. Ảnh: BTC

Hoàng Quyên gây ấn tượng với “Hát về anh” và “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, kết hợp dàn nhạc giao hưởng tạo sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và không gian âm nhạc lớn.

“Giao hưởng Quảng Bình quê ta ơi” và “Fantasia: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” mang lại bước chuyển từ trữ tình sang tươi sáng, hiện đại. Liên khúc “Mệnh lệnh trái tim – Vì nhân dân quên mình” sau đó đẩy chương trình lên cao trào với cách xử lý liền mạch, giàu năng lượng.

Giao thoa hiện đại, kết nối khán giả trẻ

Phần cuối chương trình mang màu sắc trẻ trung với sự xuất hiện của Hoàng Hải và Hương Tràm qua các ca khúc “Một vòng Việt Nam”, “Còn gì đẹp hơn”. Các bản phối pop kết hợp giao hưởng tạo diện mạo mới cho những giai điệu quen thuộc.

img_7891.jpeg
Sự kết hợp giữa rap và dàn nhạc giao hưởng không chỉ tạo nên màu sắc mới lạ, mà còn mở ra sự kết nối giữa các thế hệ khán giả. Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của Rapper Đen là một trong những điểm nhấn. Các ca khúc “Đi về nhà”, “Mang tiền về cho mẹ”, “Nấu ăn cho em” được thể hiện trong không gian giao hưởng, mang đến cách kể chuyện gần gũi, đời thường nhưng giàu chiều sâu.

img_7892.jpeg
Không chỉ là một đêm nhạc, Giao hưởng Non Sông còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: BTC

Đoạn kết, “Việt Nam tinh hoa” và “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” được trình diễn với quy mô lớn, kết hợp dàn nhạc, hợp xướng và quân nhạc. Chương trình khép lại bằng “Hát mãi khúc quân hành”, để lại dư âm hùng tráng.

Không chỉ là một đêm nhạc, “Giao hưởng Non Sông” được xem như hành trình kết nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến công chúng.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: