Đêm giao thừa không nghỉ, công trường vẫn sáng đèn
Trong khi nhiều người lao động đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 bên gia đình, thì trên công trường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (điểm bắt đầu của cao tốc Bắc - Nam), công việc vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn hăng say, tích cực hơn.
Anh Lý Văn Sô đã cùng 8 công nhân nhanh tay trộn bê tông để thi công hạng mục chống sạt lở từ lúc 6 giờ sáng. Với anh Sô, 5 năm gắn bó với các công trình đường cao tốc là bấy nhiêu thời gian anh xem công trường là nhà.
“Làm việc trên tuyến cao tốc vào ngày đầu năm là một niềm tự hào lớn. Dù ngày nghỉ nhưng mọi người đều rất cố gắng. Nhìn thấy con đường hình thành từng ngày, anh em lại có thêm động lực để làm việc quên mệt mỏi”, anh Sô chia sẻ.
Đêm đã khuya, sương giăng lối và gió lạnh thổi hun hút qua những tấm chắn tạm nhưng tại hạng mục cầu cạn dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua vườn quốc gia Bạch Mã; kỹ sư Lợi vẫn đang tất bật kiểm tra mẻ bê tông trước khi tổ của anh tiếp tục ca làm đến rạng sáng.
“Mấy dịp Tết gần đây đều trực chiến tại công trường, vợ con đã quen với việc chồng vắng nhà đêm giao thừa. Cũng buồn nhưng thấy dự án hoàn thành đúng tiến độ, bà con đi lại sẽ thuận tiện hơn và giảm thiểu tai nạn giao thông, nghĩ thế là thấy ấm và có động lực rồi”, anh Lợi cười.
Mưa lũ lớn từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11/2025 tại khu vực miền Trung đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều hạng mục công trình trên tuyến, ảnh hưởng đến tiến độ dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên.
Trao đổi với PV, ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc điều hành dự án cho biết, hiện trên công trường vẫn duy trì 74 mũi thi công với gần 600 công nhân cùng nhiều máy móc thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ.
Còn tại dự án siêu cảng hàng không quốc tế Long Thành, hơn 15 nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng nghìn máy móc vẫn miệt mài làm việc trên công trường dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Những câu chuyện như vậy lặp đi lặp lại trên khắp các đại công trường từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long. Ánh đèn trắng soi rõ từng bóng người cặm cụi đo đạc, vận hành máy móc, kiểm đếm vật liệu. Không ai nói lớn nhưng sự tận tụy hiện lên rõ trong từng thao tác.
Nối dài tương lai của đất nước
Năm 2025 được xem như cột mốc mở đầu cho thập kỷ hạ tầng, giai đoạn Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông với các tuyến đường cao tốc, vành đai đô thị, sân bay cửa ngõ và hàng loạt công trình logistics, năng lượng chiến lược.
Tiến độ dồn dập, điều kiện thời tiết thi công thuận lợi và yêu cầu giải ngân cao nên nhiều dự án đã duy trì 3 ca liên tục, kể cả những ngày lễ, Tết. Bởi vậy, giao thừa trên công trường dần trở thành nếp quen đối với nhiều người công nhân, kỹ sư.
Không chỉ có kỹ sư và công nhân mà cả đội ngũ tư vấn giám sát, quản lý dự án,... cũng trực xuyên giao thừa. Nhiều ban điều hành dự án bày một “góc Tết” nhỏ với cành đào, nồi bánh mini, hoa quả như lời nhắc rằng dù xa gia đình, họ đang cùng nhau tạo nên những công trình có thể trở thành dấu ấn thời đại.
Giữa tiếng máy nổ, tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, lời chúc năm mới giản dị của một đội trưởng thi công: “Chúc anh em mạnh khỏe, công trường an toàn tuyệt đối” chính là động lực để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của nghề.
Điều đặc biệt đang trân trọng ở những người đón giao thừa ngoài công trường là việc họ coi làm việc xuyên Tết, xa gia đình, đối mặt nguy hiểm, chịu áp lực tiến độ và thời tiết, địa chất phức tạp là rất đỗi bình thường, là một phần trách nhiệm với nghề. Nhiều kỹ sư trẻ nói rằng họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đón giao thừa trên đỉnh một hầm chui hay dưới chân đập thủy lợi. Dù thực tế, đó thực sự là sự hy sinh - một sự hy sinh lặng thầm.
Mỗi mét đường mở ra, mỗi cây cầu vươn bắc qua sông, mỗi dự án được đẩy nhanh tiến độ đều mang dấu ấn của họ - những người đã gác lại phút giây đoàn viên để cống hiến vì phát triển chung của đất nước. Với họ, khi chứng kiến từng hạng mục hoàn thiện, từng mẻ nhựa trải dài, cảm giác tự hào lại tràn dâng.
Nhờ những nỗ lực lặng thầm đó những tuyến cao tốc mới nối dài, các điểm nghẽn giao thông dần được gỡ bỏ, các đại dự án logistics được hình thành.
Năm mới không chỉ mở ra dưới bầu trời pháo hoa mà còn từ ánh đèn pha chiếu sáng suốt đêm trên công trường, ánh sáng của niềm tin và tương lai.