Ghi nhận của PV vào 7h30’ tối 10/2, đêm đầu tiên các rạp chiếu phim ở Hà Nội mở cửa. Nhiều người dân đã đến xem phim, hầu hết là các bạn trẻ hoặc gia đình có con nhỏ đến đây.
Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, rất đông người dân đã đến buổi tối để xem phim.
Khán giả khi đến rạp đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phải khai báo y tế.
Được biết, Trung tâm chiếu phim quốc gia đã bắt đầu mở từ chiếu phim từ 9h sáng 10/2, lịch chiếu phim liên tục đến hơn 23h đêm mới kết thúc.
Người dân chờ đợi mua vé tại sảnh chính của rạp.
Theo nhiều người đến rạp cho hay, mặc dù biết rạp đã mở cửa từ sáng nhưng do là ngày làm việc nên tối đến mới rảnh cả gia đình hay nhóm bạn mới rủ nhau cùng đi xem phim.
Mọi người ai cũng phấn khích khi rạp được mở cửa, nhiều người cho biết giá vé ở đây vẫn như cũ, không thay đổi.
Nhóm 4 người đến xem phim tại rạp chiếu phim quốc gia tối 10/2, trong đó là 2 cặp vợ chồng. Chị Vũ Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) một người trong nhóm cho hay: “Trước đây chúng tôi vẫn thường xuyên đi xem phim, biết thông tin hôm nay rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại. Tôi đã rủ chồng cùng cặp vợ chồng bạn thân đi xem ngay.”
Do tình hình dịch vẫn còn phức tạp, nhiều người dân đã gọi điện đến rạp để đặt vé, nhân viên trực điện thoại bận rộn trả lời khách mua vé online.
Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ chụp ảnh tại rạp chiếu phim ngày đầu mở cửa trở lại.
Do phải đi làm buổi ngày nên tối bạn Vũ Thị Thảo và Thùy Dung mới có thời gian nghỉ, tranh thủ 2 bạn đã đến rạp xem phim và chụp ảnh check-in ngày đầu rạp mở cửa trở lại.
Công suất phòng chiếu bên trong chỉ sử dụng 50%.
Khán giả Hà Nội vô cùng hào hứng khi được trở lại rạp xem phim sau 8 tháng đóng cửa.