Hàng nghìn người tiễn đưa George Floyd lần cuối

Thứ tư, 10/06/2020 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc cho cái nóng của Texas, hàng nghìn người đã tới để tiễn đưa George Floyd lần cuối trong ngày 9/6. Cái chết của ông đã làm dấy lên phong trào biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và kêu gọi thay đổi ngành cảnh sát.

Dòng người tới nhìn mặt George Floyd lần cuối. Ảnh: Reuters

Dòng người tới nhìn mặt George Floyd lần cuối. Ảnh: Reuters

Ngập tràn cờ Mỹ được treo dọc con đường của nhà thờ Fountain of Praise tại Houston, nơi diễn ra đám tang của Floyd. Đây cũng là thành phố nơi ông đã lớn lên.

Những người tới tham dự buổi lễ được yêu cầu đeo khẩu trang để hạn chế việc đại dịch Covid-19 lây lan.

Một số người đã cúi đầu, tỏ lòng thành kính lần cuối của mình với George, một số người làm dấu thánh giá hoặc giơ nắm đấm lên trời, biểu thị cho phong trào "Black Lives Matter".

Hơn 6.300 người đã xuất hiện để tiễn đưa Floyd lần cuối. Buổi lễ đã diễn ra trong suốt 6 tiếng. Vì thời tiết nắng nóng, một số người tham dự đã có dấu hiệu bị say nắng và được đưa tới bệnh viện.

"Tôi rất mừng vì anh ấy đã có được một lễ tang mà anh ấy đáng có", Marcus Williams, một người dân của Houston nói phía bên ngoài nhà thờ. "Tôi muốn các hành động tàn sát của cảnh sát phải dừng lại. Tôi muốn phải có cải cách để đạt được công lý".

Những thành viên trong gia đình nhà Floyd mặc đồ trắng tới tham dự lễ tang. Ảnh: Reuters

Những thành viên trong gia đình nhà Floyd mặc đồ trắng tới tham dự lễ tang. Ảnh: Reuters

Floyd, 46 tuổi, đã tử vong trên đường phố Minneapolis cách đây 2 tuần, sau khi bị cảnh sát khống chế và ghì đầu gối lên cổ trong gần 9 phút.

Vụ việc này làm người dân Mỹ gợi nhớ tới việc một người da màu khác, Eric Garner, bị cảnh sát thành phố New York làm ngạt cổ tới chết năm 2014.

Những lời nói cuối cùng của cả hai đều là "Tôi không thể thở", điều đã trở thành một slogan cho cuộc biểu tình không chỉ tại nước Mỹ, mà còn tại rất nhiều nơi trên thế giới. 

"Dù việc xuất hiện tại đây khiến chúng tôi gặp rủi ro nhiễm bệnh, tôi vẫn nghĩ đây là một trải nghiệm tích cực. Bạn lắng nghe các câu chuyện, bạn được truyền cảm hứng", Benedict Chiu, 24 tuổi, nói bên ngoài một nhà tưởng niệm ở Los Angeles.

"Tôi tới đây để phản đối việc đối xử bạo lực với người da màu. Điều này sẽ không dừng lại trừ khi chúng tôi tiếp tục biểu tình", Erica Corley, 34 tuổi, nói trong một buổi tụ tập ở Maryland.

Dòng người tụ tập bên ngoài nhà thờ để tiễn đưa Floyd. Ảnh: Reuters

Dòng người tụ tập bên ngoài nhà thờ để tiễn đưa Floyd. Ảnh: Reuters

Cùng lúc với đám tang, cựu sĩ quan Derek Chauvin, 44 tuổi, người đã ghì đầu gối lên cổ Floyd, đã có phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên qua video. Cả 3 cảnh sát khác, những người có liên quan tới vụ việc ở George Floyd cũng đang bị tạm giữ như đồng phạm.

Mức bảo lãnh của Chauvin được nâng lên mức 1.25 triệu đô, trong khi của 3 người còn lại là 1 triệu đô. Cả 4 đều đã bị đình chỉ ngay sau cái chết của George Floyd.

"Anh lớn" Floyd

Buổi lễ đã được phát sóng trực tiếp trên tất cả các đài truyền hình lớn của nước Mỹ. Floyd, người thường được mọi người gọi với biệt danh "anh lớn", được mô tả như một người hiền lành, đáng quý.

Em trai của anh, Terrence Floyd, kể về việc tỉnh dậy lúc nửa đêm, bị ám ảnh bới hình ảnh anh trai mình gọi tên mẹ khi sắp chết.

Những thành viên của gia đình Floyd phát biểu trong đám tang. Ảnh: Reuters

Những thành viên của gia đình Floyd phát biểu trong đám tang. Ảnh: Reuters

Anh trai của Floyd, Philonise, cũng sụt sùi gọi George là "siêu nhân" của mình.

Nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton đã gọi Floyd là một "người anh bình thường", lớn lên tại Houston, nhưng đã để lại cả một di sản cao cả, mặc cho những sóng gió và thất bại trên đường đời.

"Chúa đã lấy hòn đá bị bỏ rơi có tên George Floyd, và biến anh ấy trở thành nền móng cho một phong trào sẽ làm thay đổi cả thế giới", Sharpton nói.

Ông cũng nói rằng gia đình của George cũng sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình tại Washington vào ngày 28/8 tới, kỷ niệm 57 năm bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ" bởi nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr.

Đám đông giơ nắm đấm chào tạm biệt Floyd lần cuối, khi chiếc xe ngựa trắng chở quan tài của Anh rời nhà thờ. Ảnh: Reuters

Đám đông giơ nắm đấm chào tạm biệt Floyd lần cuối, khi chiếc xe ngựa trắng chở quan tài của Anh rời nhà thờ. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ, Joe Biden, cũng đã có một bài phát biểu qua video. 

"Rất nhiều người da màu tại Mỹ thức dậy với ý thức rằng họ có thể mất mạng khi chỉ sống của sống của mình", ông Biden nói.

"Chúng ta không thể quay mặt đi. Chúng ta không thể từ bỏ vào thời điểm này, khi chúng ta có thể xua đuổi nạn phân biệt chủng tộc", ông Biden cũng đã tới gặp gia đình nhà Floyd vào ngày trước đám tang. Ông nói rằng sẽ không tham gia buổi lễ vì lo ngại các công tác chuẩn bị an ninh cho ông sẽ phá hỏng tính trang nghiêm mà George đáng được hưởng.

Quốc Thiên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h