Đỗ Thị Hà giành vương miện hoa hậu trong đêm chung kết vào tối ngày 20/11, nhưng khi vừa đăng quang, cư dân mạng đã khai quật nhiều điều không hay từ phát ngôn của Đỗ Thị Hà.
Cụ thể, mỗi khi trả lời bình luận của bạn bè trên Facebook, tân hoa hậu đều dùng những từ ngữ dung tục. Những câu nói này không chỉ xuất hiện một lần mà thường xuyên. Có ý kiến cho rằng việc Hà phát ngôn liên tục như vậy chứng tỏ đây là thói quen, không còn là lỡ miệng nữa. Thậm chí có nhiều người đã thất vọng về hình ảnh của tân hoa hậu.
Trong buổi họp báo, Đỗ thị Hà tỏ ra lúng túng khi chia sẻ về thông tin từng có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên trang cá nhân.
Theo chia sẻ của cô: "Tôi là cô gái vô tư nên hay nói vui đùa và điều đó có thể hình ảnh của tôi không phải là "gu" của nhiều người. Nhưng từ hôm nay, khi tôi đội vương miện hoa hậu trên đầu với những trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể, tôi sẽ nỗ lực hơn mỗi ngày đủ để có những thay đổi khác trước. Tôi sẽ cố gắng để trở thành hoa hậu của công chúng, hoa hậu của lòng nhân ái".
Cũng tại buổi họp báo, khi có nhiều thông tin cho rằng gia đình tân hoa hậu khá khó khăn để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Đỗ Thị Hà chia sẻ gia đình không khá giả nhưng đủ điều kiện nuôi cô học đại học.
Theo cô chia sẻ, bản thân mình vốn là người tự lập lại không muốn mọi người lo lắng nên trước đó đã trốn gia đình để đi thi. Khi có kết quả chính xác rồi cô mới thông báo cho mọi người. Thế nên, việc tôi phải dành dụm khoản tiền tiết kiệm ít ỏi để chuẩn bị cho cuộc thi là có thật. Nhưng không đến nỗi vất vả như mọi người nghĩ.
Đỗ Thị Hà dự định sau khi đăng quang sẽ đồng hành với ban tổ chức để hoàn thành nghĩa vụ của hoa hậu và tham gia các chương trình cộng đồng. Đồng thời, cô vẫn tiếp tục việc học ở Đại học Kinh tế Quốc dân, theo quan điểm của tân hoa hậu, giáo dục là nền tảng của mỗi người nên cô phải tập trung hoàn thành việc học.