Danh hài Chí Tài lúc còn sống, ông rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, mới đây nhất là đợt cứu trợ miền Trung gặp lũ lụt vừa qua.
Sau đó, cố nghệ sĩ còn hứa với bà con rằng sẽ trở lại miền Trung thêm một lần nữa nhưng chưa kịp đi thì thật đau lòng, ông đã ra đi mãi mãi.
NSƯT Hoài Linh thực hiện tâm nguyện cuối đời của danh hài Chí Tài. Ảnh: laodong.vn
Trước tâm nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Chí Tài, NSƯT Hoài Linh chia sẻ rằng, ông đã tham khảo qua một số ý kiến của các nghệ sĩ và đồng nghiệp, bạn bè và quyết định rằng, do thời gian thăm viếng có hạn và sau đó linh cữu nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa về Mỹ, nên việc đi vòng hoa viếng sẽ tốn kém và rất lãng phí trong tình hình nhiều nơi còn khó khăn.
Với tâm nguyện của nghệ sĩ Chí Tài, anh vẫn còn lời hẹn từ thiện lần thứ 2 tại miền Trung nhưng chưa thể thực hiện được, thì anh đã đột ngột ra đi.
Vì vậy, gia đình và các nghệ sĩ xin phép không nhận vòng hoa viếng mà dùng số tiền hoa này thành lập một quỹ riêng cho nghệ sĩ Chí Tài.
Sau tang lễ, toàn bộ số tiền vòng hoa đó, thay mặt nghệ sĩ Chí Tài, Hoài Linh sẽ xây những căn nhà tình thương, tặng bà con vừa bị lũ lụt.
Số tiền phúng viếng từ tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ dùng vào mục đích từ thiện. Ảnh: 2sao.vn
Được biết, vào ngày 12/12, vào lúc 7 giờ 45, tang lễ của cố nghệ sĩ Chí tài sẽ được tổ chức, lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM).
Và sau đó, thi hài nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đưa về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình trong vài ngày sau đó.
Sau khi lo liệu xong hậu sự cho cố nghệ sĩ, NSƯT Hoài Linh sẽ tiến hành dùng chi phí từ quỹ "Nghệ sĩ Chí Tài" để hỗ trợ bà con nghèo miền Trung trong thời gian tới.