Ngày 28/8, Ngày hội Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch phường Thới An lần I năm 2026 với chủ đề “Ký ức Chợ Quê” chính thức diễn ra tại khu vực tuyến rạch Sơ Rơ, phường Thới An, TPHCM.
Ngay từ tên gọi, ngày hội đã hướng đến việc tái hiện hình ảnh thân thuộc của những phiên chợ quê Nam Bộ, từ món ăn dân gian, sản vật địa phương đến các trò chơi và hoạt động sinh hoạt truyền thống.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Võ Thị Mộng Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, cho biết ngày hội là bước đi cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên ven sông.
Theo bà Thu, thông qua các hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm, địa phương hướng đến thúc đẩy xúc tiến, đầu tư và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng.
Trong khuôn khổ ngày hội, phường Thới An cũng ra mắt sản phẩm du lịch “Trải nghiệm 01 ngày làm nông dân giữa lòng Thành phố”. Sản phẩm hướng đến khai thác những khoảng xanh, hoạt động sản xuất cùng các giá trị văn hóa gắn với đời sống người dân địa phương.
“Thông qua Ngày hội ‘Ký ức Chợ Quê’, phường Thới An kỳ vọng giới thiệu hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa địa phương, đồng thời kết nối các điểm đến, sản phẩm để từng bước phát triển du lịch cộng đồng giữa không gian đô thị”, bà Võ Thị Mộng Thu nói.
Không gian ngày hội quy tụ hơn 70 gian hàng, trong đó khoảng 50 gian hàng ẩm thực giới thiệu nhiều món ăn dân gian, hương vị quê nhà. Cùng với đó là các gian hàng nông sản sạch, sản phẩm OCOP và những sản phẩm đặc trưng của các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
Không chỉ thưởng thức ẩm thực, người dân và du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như xe đạp dã ngoại miễn phí, tham quan Vườn nho Cậu Tư, Nông trại Tam Nông, Vườn Cau Đỏ và check-in tại các tiểu cảnh mang màu sắc sông nước Nam Bộ.
Các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, kéo co, đập heo được bố trí trong khuôn viên ngày hội, cùng những hoạt động trải nghiệm làm bánh ít, tết lá dừa, nặn tò he. Những hoạt động này đặc biệt thu hút trẻ em, tạo cơ hội để các em tiếp cận những nét văn hóa truyền thống vốn ngày càng ít xuất hiện trong đời sống đô thị.
Chị Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ phường Thới An), phụ huynh đưa hai con đến tham quan cho biết :“Tôi đưa hai bé đến đây từ khá sớm vì muốn cho các con có một buổi vui chơi khác với những ngày cuối tuần bình thường. Cũng sắp nghỉ lễ với tụi nhỏ chuẩn bị khai giảng năm học mới nên giờ đi chơi trước cũng hợp lý. Bình thường, con tôi ở nhà chỉ chủ yếu chơi điện thoại, đi trung tâm thương mại hoặc những khu vui chơi hiện đại, giờ đưa tụi nó ra chơi những trò như đi cầu khỉ, kéo co hay nặn tò he khá mới mẻ. Ban đầu các con còn hơi ngại nhưng sau đó rất thích, cứ đòi chơi thêm".
Từ những món ăn dân dã, trò chơi tuổi thơ đến không gian sông nước và trải nghiệm làm nông dân, ngày hội không chỉ tạo điểm đến vui chơi cho người dân mà còn góp phần lưu giữ những ký ức văn hóa Nam Bộ trong nhịp sống đô thị đang ngày càng hiện đại.