Các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran đưa tin rằng Voria Ghafouri bị bắt vì “xúc phạm đội tuyển bóng đá quốc gia và tuyên truyền chống Chính phủ”.
Hậu vệ Voria Ghafouri thi đấu trong màu áo CLB Esteghlal trong trận đấu với Ahli tại AFC Champions League vào tháng 4/2021. Ảnh: AFP
Ghafouri, người không được chọn tham dự World Cup 2022, đã công khai chỉ trích chính quyền Iran trong suốt sự nghiệp của mình. Anh phản đối lệnh cấm khán giả nữ xem các trận đấu bóng đá nam, cũng như chính sách đối đầu của Iran dẫn đến các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Gần đây hơn, anh bày tỏ sự cảm thông với gia đình của một phụ nữ 22 tuổi, người đã chết trong khi bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ, châm ngòi cho các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua ở nước này.
Các báo cáo về vụ bắt giữ Ghafouri được đưa ra trước trận đấu tiếp theo của Iran gặp Xứ Wales tại World Cup 2022 vào thứ Sáu (25/11). Ở trận mở màn của Iran, họ thua đậm đội tuyển Anh 2-6, các thành viên của ĐTQG Iran đã từ chối hát theo quốc ca và một số cổ động viên bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình.
Ghafouri chơi cho đội Khuzestan Foolad ở thành phố Ahvaz tại giải VĐQG Iran. Chủ tịch của CLB này Hamidreza Garshasbi, cũng đã từ chức sau lệnh bắt Ghafouri - theo truyền thông Iran
Các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iran không có dấu hiệu lắng xuống và đánh dấu một trong những thách thức lớn nhất đối với các giáo sĩ cầm quyền của Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 từng giúp họ lên nắm quyền.
Ít nhất 442 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 18.000 người bị giam giữ kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu - theo các nhà hoạt động nhân quyền ở Iran.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã bỏ phiếu hôm thứ Năm để lên án cuộc đàn áp và thành lập một phái đoàn tìm hiểu sự thật độc lập để điều tra các hành vi lạm dụng bị cáo buộc, đặc biệt là những hành vi chống lại phụ nữ và trẻ em.
Các nhà chức trách Iran đã đổ lỗi tình trạng bất ổn cho các thế lực thù địch nước ngoài, đồng thời nói rằng những người ly khai và các nhóm vũ trang khác đã tấn công lực lượng an ninh. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Iran cho biết ít nhất 57 nhân viên an ninh đã thiệt mạng, trong khi truyền thông nhà nước đưa tin con số cao hơn.
Ngôi sao của ĐTQG Iran, Sardar Azmoun, người cũng từng lên tiếng về các cuộc biểu tình, đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận mở màn khi Iran để thua Anh. Tiền đạo này đang thi đấu cho Leverkusen tại giải VĐQG Đức và từng ghi tới 41 bàn chỉ sau 66 trận thi đấu cho ĐTQG Iran.
Đầu tháng này, LĐBĐ Iran đã dọa trừng phạt các cầu thủ đội bóng đá bãi biển của họ sau trận gặp Brazil tại một giải đấu quốc tế ở Dubai, UAE. Một trong các cầu thủ của họ đã ăn mừng bàn thắng bằng cách bắt chước động tác cắt tóc của một phụ nữ biểu tình.
Hoàng Anh (theo AP, SCMP)