Kẻ đâm dao ở Tokyo đổ lỗi cho cha mẹ nuôi dạy hà khắc
(CLO) Kẻ bị bắt tại Tokyo vì vụ tấn công bằng dao đã tuyên bố muốn cảnh báo các bậc cha mẹ trên toàn Nhật Bản rằng cách nuôi dạy hà khắc có thể hủy hoại con cái như chính bản thân anh ta.
Người đàn ông 43 tuổi này bị cáo buộc tội cố ý giết người sau khi tấn công một thanh niên khoảng 20 tuổi vào hôm 7/5 tại ga Todai-mae, gần Đại học Tokyo - cơ sở giáo dục đại học danh giá nhất Nhật Bản.
“Với ý định giết người, nghi phạm đã dùng vật giống dao chém vào đầu và các bộ phận khác trên cơ thể nạn nhân, gây thương tích”, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Khi bị thẩm vấn, nghi phạm kể về sự nghiêm khắc của cha mẹ, những người ám ảnh với thành tích học tập của anh ta. “Vì họ, tôi đã bỏ học và gặp nhiều khó khăn khi còn thiếu niên”, anh ta nói với các nhà điều tra. “Tôi muốn cho các bậc cha mẹ đang cố ép con vào Todai (Đại học Tokyo) thấy rằng, nếu quá khắt khe, con họ có thể trở nên liều lĩnh và phạm tội như tôi”.
Nghi phạm chọn ga Todai-mae để tấn công, tin rằng trường đại học Tokyo hàng đầu này là biểu tượng của sự “lạm dụng giáo dục”. Tuy nhiên, anh ta và nạn nhân không quen biết nhau, chọn nạn nhân chỉ vì “người đó ở gần”.
Động cơ của nghi phạm đã khơi lại cuộc tranh luận về áp lực học hành và sức khỏe tâm lý ở Nhật Bản. Đại học Tokyo, thường gọi là “Todai”, là biểu tượng của thành công học thuật, nhưng cũng gắn liền với áp lực cạnh tranh khốc liệt từ gia đình và xã hội.
Một báo cáo năm 2024 của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết 20% học sinh trung học trải qua căng thẳng nghiêm trọng liên quan đến thi cử.